Vợ chồng cán bộ Ðoàn
Gặp nhau ở niềm say mê công tác Ðoàn và chính nhờ hoạt động của Ðoàn đã gắn kết họ với nhau. Ðó là câu chuyện về cặp vợ chồng cán bộ Ðoàn: Võ Thanh Trí (29 tuổi, Phó Bí thư Ðoàn phường) và Văn Thị Hoa (26 tuổi, Phó Bí thư Chi đoàn trường Mầm non) ở phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
Hai bạn trẻ Trí và Hoa đã chọn trang phục của Đoàn để chụp ảnh cưới, lưu giữ lại một thời tuổi trẻ nhiệt huyết và sôi nổi. Ảnh: NVCC
Nên duyên vợ chồng
Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với vợ chồng Trí - Hoa đầy ắp những câu chuyện về kỷ niệm của hai bạn trẻ hơn 4 năm trước. Năm 2015, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Trí nộp hồ sơ ứng cử chức vụ Phó Bí thư Đoàn xã (khi đó là xã Hoài Hương - PV) và được chấp nhận. Một năm sau đó, Hoa tốt nghiệp Trường CĐ Bình Định và cũng được nhận về dạy tại trường Mầm non xã.
Nhìn vợ, Trí cười tủm tỉm kể: “Khi cô ấy về xã dạy, các anh chị ở địa phương kháo nhau là có cô giáo mầm non mới về xinh lắm. Rồi đợt đó Chi đoàn của cô ấy tổ chức Đại hội, tôi lên hỗ trợ công tác tổ chức. Và cũng từ lần gặp này, chúng tôi đã cảm mến nhau...”. “Ảnh ga lăng và có trách nhiệm với đoàn viên lắm. Tối nào tập văn nghệ xong, ảnh cũng xung phong đưa em về nhà ở Tam Quan Bắc (cách Hoài Hương khoảng 10 km). Rồi hoạt động nào của Chi đoàn cũng đến giúp...”, Hoa kể về những ngày đầu bén duyên với anh cán bộ Đoàn.
Hai bạn trẻ thường xuyên liên lạc, trò chuyện, trao đổi về công việc, cuộc sống. Tình yêu ngày càng sâu đậm, họ quyết định về chung một nhà. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tuy nhiên, dịch Covid-19 ập đến đã khiến kế hoạch tổ chức đám cưới của hai bạn trẻ phải hoãn đến hai lần (tháng 2 và tháng 6). “Lúc đó hai đứa cũng buồn, nhưng nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho mọi người và gia đình mình khi dịch đang diễn biến phức tạp”, Hoa bày tỏ.
Quyết định gác lại niềm vui riêng, đôi bạn trẻ cùng các ĐVTN trong xã đã đi đến các gia đình, vận động người dân không tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Tháng 10.2020, đám cưới của Trí và Hoa diễn ra trong không khí ấm áp, tràn đầy niềm vui. Đôi bạn trẻ đã thực hiện bộ ảnh cưới với trang phục áo đoàn xanh thanh niên. Khi được hỏi về bộ ảnh đặc biệt này, Trí chia sẻ: “Hai vợ chồng đều làm công tác Đoàn và cũng nhờ Đoàn “kết duyên”nên chọn trang phục của Đoàn chụp ảnh cưới để lưu giữ và nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ nhiệt huyết và sôi nổi”.
Luôn cảm thông và chia sẻ
Là Phó Bí thư Đoàn phường, anh Trí luôn nỗ lực tìm giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở địa phương, phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Trí còn là hạt nhân thể thao, thường xuyên tổ chức và tham gia các giải bóng đá gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng môi trường nên anh Trí và Hoa cũng có cơ hội chia sẻ, thấu hiểu và hỗ trợ nhau rất lớn trong công việc. Trí nói vui rằng: “Những câu chuyện, trăn trở về mô hình, cách làm nào hiệu quả trong hoạt động phong trào cũng xen vào trong những bữa cơm gia đình. Khi gặp khó, hai vợ chồng trở thành “cố vấn” cho nhau, chia sẻ cách làm hay để đưa phong trào thanh niên ở địa phương ngày càng phát triển”.
Với Hoa, ngay từ lúc quen nhau, bạn bè chị vẫn trêu đùa, phải liều lắm, người ta mới dám lấy người chồng làm cán bộ Đoàn. Bởi cán bộ Đoàn là đi sớm, về trưa và nhiều lúc cũng chẳng có những ngày nghỉ cuối tuần. Hoa bày tỏ: “Chúng tôi cảm thông và sẻ chia với nhau nhiều hơn. Nhà có đến 2 cán bộ Đoàn thì chẳng ai “tỵ nạnh” ai rồi. Và điều quan trọng nhất là cùng nhau giữ vững, vun đắp nền tảng gia đình và phấn đấu cho sự nghiệp”.
HỒNG PHÚC