Chị Mến nhiệt tình với công tác hội
Chị Trần Thị Mến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khối 5, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, là người rất nhiệt tình với công tác hội.
Chị Mến cho biết, muốn vận động được chị em thì phải nắm tình hình, hoàn cảnh sống của chị em, đặc biệt, phải gắn quyền lợi của chị em vào công tác hội. Nghĩ vậy, nên chị đã tìm nhiều cách để tạo điều kiện giúp chị em phát triển kinh tế. Chị đã tín chấp với ngân hàng CSXH trên 1,7 tỷ đồng cho 53 hộ gia đình phụ nữ vay làm kinh tế. Vận động chị em tiết kiệm “Làm theo lời Bác” năm 2020 được hơn 48 triệu đồng, cho 48 chị có hoàn cảnh khó khăn mượn để phát triển kinh tế gia đình.
Chị Mến (bên phải) tham gia hội thi nâng cao nhận thức bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ do Sở LĐ-TB&XH tổ chức.
Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, chị Mến cùng các thành viên trong gia đình gương mẫu thực hiện, như dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, giữ gìn vệ sinh môi trường từ nhà ra đường; đồng thời vận động hội viên cùng nhân dân trong thôn tham gia tổng vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng; duy trì nề nếp tổng vệ sinh vào các ngày cuối tuần tại khu dân cư; nâng cao chất lượng các đoạn đường phụ nữ tự quản “xanh, sạch, đẹp”; xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình “Chung tay bảo vệ môi trường”, “Hạn chế sử dụng túi ny lông”, “Sử dụng giỏ nhựa thay thế túi ny lông”… có trên 200 chị tham gia.
Nhờ nhiệt tình và gương mẫu, nên các hoạt động chị kêu gọi, vận động đều được chị em, các mạnh thường quân gần xa tin tưởng ủng hộ. Đặc biệt, năm 2020, chị đã vận động quyên góp, tặng 280 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn và trẻ em đang điều trị tại các khoa của TTYT huyện Tây Sơn với tổng trị giá 14 triệu đồng. Tổ chức thăm và tặng 75 suất quà, tổng trị giá 9 triệu đồng cho đồng bào làng Xà Tang (xã Vĩnh An). Bên cạnh đó, chị cùng với các chị em trong chi hội duy trì “Nồi cháo tình thương” tại TTYT huyện Tây Sơn trong gần 5 năm qua với hàng nghìn suất cháo miễn phí cho người bệnh...
Trong cái se lạnh của mưa xuân ở huyện miền núi Tây Sơn, chị Mến lại cùng chị em đi quyên góp, vận động và chuẩn bị những phần quà tết cho những người nghèo, người dân khó khăn trên địa bàn huyện. “Năm nào cũng vào dịp cận Tết, các anh chị em, bạn bè lại hỏi thăm, gửi quà, góp tiền để tôi tặng cho bà con khó khăn. Họ tin tôi và bà con thì chờ tôi nên tôi phải cố gắng làm nhiều hơn nữa”, chị Mến vui vẻ nói.
Chị Nguyễn Thị Xuân Tình, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Phong, cho biết: “Chị Mến là một tấm gương điển hình về tinh thần, trách nhiệm trong công tác hội và công tác thiện nguyện”.
Bài, ảnh: ĐINH NGỌC