Nhà mới ở vùng rốn lũ
Hai tháng sau cơn lũ lịch sử đi qua, hàng trăm ngôi nhà mới, vững chãi đã nhanh chóng được dựng nên trên chính những đổ nát nhờ vào nỗ lực tự thân, nhờ chính quyền và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Niềm vui vì không phải đón Tết trong khung cảnh tạm bợ, không khí tất bật hoàn chỉnh nhà cửa đang đến với rất nhiều gia đình.
Bà Châu cùng cháu trước ngôi nhà vừa xây xong.
Theo thống kê, sau trận lũ tháng 11.2013, toàn tỉnh có 286 nhà sập hoàn toàn, 67 nhà hư hỏng nặng, 99.574 nhà bị ngập. Trong đó, Tuy Phước là địa phương có số trường hợp sập nhiều nhất tỉnh với 199 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.
Giáp Tết, chúng tôi về với xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước - nơi có số nhà sập nhiều nhất huyện Tuy Phước với 55 trường hợp. Vòng vèo theo hẻm nhỏ của thôn Bình Lâm, chúng tôi đến nhà của chị Lê Thị Thu Thủy (40 tuổi). Chị Thủy đón chúng tôi trên bậc thềm với nụ cười niềm nở. Cạnh chị, cậu con trai 4 tuổi, bẽn lẽn nép bên mẹ.
Nhắc lại những ngày lũ dữ quét qua làng, giọng chị vẫn không khỏi nghẹn ngào. Đến tận bây giờ, chị Thủy vẫn không ngờ rằng ngôi nhà mới lại nhanh chóng được dựng lại như thế. Ngôi nhà hiện tại chỉ vỏn vẹn chừng 17m2, gồm có một gian nhà chính và gian nhỏ phía sau để chứa một vài vật dụng. Chị Thủy cười, kể: “Nhà chỉ có 3 mẹ con. Bấy nhiêu diện tích là đủ để mẹ con cùng sinh hoạt. Nhà bếp thì vẫn tận dụng từ chuồng heo cũ. Quan trọng nhất là có chỗ để che mưa, che nắng và có nơi để đặt bàn thờ chồng (vừa mất được một năm, do mắc bệnh ung thư). Vậy là mẹ con tôi vui lắm rồi!”.
Cách nhà chị Thủy không xa, hộ bà Lê Thị Châu (74 tuổi) cũng vừa hoàn thành xong ngôi nhà mới trên chính những đổ nát của hai tháng trước. Căn nhà cấp bốn đã được cất từ 60 năm trước của bà cũng nghiêng ngả trong ngày cơn lũ kéo về rồi chìm trong mênh mông nước. Vừa mua vật liệu nợ, vừa tận dụng lại số gỗ cũ, cửa sổ…, cộng thêm con cháu hỗ trợ, bà đã có nhà mới để cùng con cháu ăn Tết. Dắt chúng tôi đi tham quan một vòng nhà, bà Châu tâm sự : “Ở một mình, nên chỉ cần bấy nhiêu không gian là đủ. Tôi vừa trồng thêm luống rau, hôm rồi còn được nhận thêm mùng mền, quà Tết của các nhà hảo tâm. Vậy là Tết này không lo đói, không lo lạnh rồi!”.
Vẫn đang tất bật để hoàn thành những khâu trang trí, lắp ráp cuối cùng để hoàn thiện ngôi nhà trước Tết, bà Châu Thị Nga (70 tuổi, ở thôn Kim Tây) cho biết, ngôi nhà của bà và của cháu trai là Châu Văn Long (45 tuổi) đã có gần 40 năm tuổi. Nhận được tin hỗ trợ của tỉnh, hai cô cháu quyết định bỏ thêm vốn để xây “một lần cho đáng”. Ngôi nhà trị giá hơn 150 triệu đồng khá khang trang với gạch hoa, gác lỡ và công trình phụ. Không ngơi tay dọn dẹp, bà Nga bảo: “Ráng vài ngày nữa cho xong rồi cả nhà cùng nhau trang trí, chuẩn bị ăn Tết. Tết này, nhà cửa vững vàng, cả mấy cô cháu đều thấy ấm áp!”.
Qua tìm hiểu, 16 căn nhà bị sập của huyện Phù Cát cũng đã được xây dựng hoàn tất. Ðịa phương cũng hoàn thành việc phân bổ tiền hỗ trợ về cho các gia đình sau khi nghiệm thu. Thị xã An Nhơn cũng đang nỗ lực kiểm tra khẩn trương để hỗ trợ bà con kịp xong nhà trước Tết.
Nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở sau lũ, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ mỗi trường hợp có nhà sập, trôi hoàn toàn 20 triệu đồng, 15 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị hư hỏng từ 50 - 70% từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh. Theo đó, Sở LĐ-TB&XH đã hướng dẫn các địa phương phổ biến cho dân, hỗ trợ dân xây lại nhà khi kinh phí chưa về kịp.
Tuy Phước là một trong những địa phương làm rất tốt công tác trên. Ông Lê Trường Sơn, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tuy Phước, cho biết: “Đến nay, nhờ nỗ lực của các hộ gia đình, nhờ các nhà hảo tâm ủng hộ, được chính quyền các cấp hỗ trợ, khoảng 95% các hộ có nhà bị sập đã xây lại được nhà ở. Tết này, vùng rốn lũ của huyện có thể đón Tết ấm”.
NGUYỄN MUỘI