Bộ đội biên phòng “quên” Tết, căng mình chống dịch
Tết với mọi người là khoảng thời gian quây quần, sum họp bên gia đình và người thân, nhưng với các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, họ phải tạm “quên” Tết, căng mình chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát, làm thủ tục BP tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: HỒNG PHÚC
Trực chiến 24/24 giờ
“Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngoài việc đảm bảo quân dân khu vực biên giới biển vui xuân đón tết thì tinh thần sẵn sàng chiến đấu luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Trong đó, BĐBP tỉnh trực 100% quân số, kiểm soát chặt tuyến biển để ngăn chặn dịch lây lan vào địa bàn tỉnh; tập trung phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường công tác kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào các cảng biển, cảng cá trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng phải đảm bảo tốt hậu cần, tiêu chuẩn chế độ để bộ đội yên tâm công tác trong dịp Tết”. Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP
Cách đây gần 1 tháng (ngày 14.1), gác lại công việc riêng, 40 cán bộ, chiến sĩ của BÐBP tỉnh đã lên đường chi viện cho BÐBP tỉnh Kiên Giang làm nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi rời địa phương, các cán bộ, chiến sĩ của BĐBP tỉnh được phân về 20 chốt biên phòng (BP) dọc khu vực biên giới do Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phụ trách.
Đại úy Hà Huy Mông, Trạm trưởng Trạm BP 314 (Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên), cho biết: Đồn đóng quân tại địa bàn khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức (TP Hà Tiên) và được giao nhiệm vụ làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia, vùng biển, đảo thuộc TP Hà Tiên và cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Đặc biệt, tuyến biên giới đất liền dài hơn 14 km và bờ biển dài 26 km tiếp giáp Campuchia do đơn vị quản lý, địa hình khá phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới giữa hai bên nên việc trực chiến, tuần tra, kiểm soát của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt, trạm BP gặp nhiều khó khăn.
Cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia tại phường Mỹ Đức (TP Hà Tiên). Ảnh: NGUYỄN QUỲNH.
Chiều 30 Tết, trò chuyện qua điện thoại với chúng tôi, trung úy Nguyễn Văn Quỳnh (Phòng Trinh sát, BĐBP tỉnh), Chốt trưởng chốt số 34, cho biết anh vừa hoàn thành ca trực và quay về lán trại của chốt. Trung úy Quỳnh chia sẻ: Khu vực chốt BP tôi đang làm nhiệm vụ chỉ cách biên giới Campuchia 50 m; địa hình là đồng bằng, ruộng thẳng tắp; người dân hai bên canh tác, sản xuất sát đường biên giới. Dịp Tết này, công dân nước ta đang làm ăn bên nước bạn trở về đón Tết khá nhiều. “Trước tình hình đó, chúng tôi xác định, đây là địa bàn trọng điểm của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về. Các chốt luôn trực 24/24 giờ, kiểm soát tất cả các đường mòn, lối mở, đường sông để giữ vững địa bàn. Mỗi chốt có khoảng 3 người, vị trí cách nhau 500 m, mỗi người trực ít nhất 2 ca (3 tiếng/ca/ngày) sáng và tối, cao điểm là từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Khi nào có vụ việc đột xuất thì các chốt thông báo qua bộ đàm để các chốt khác tăng cường lực lượng. Gần một tháng qua, Chốt số 34 đã bắt được 2 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ khoảng hơn 40 tải (1 tải là 50 cây thuốc lá) và phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết đúng quy định các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép”, trung úy Quỳnh chia sẻ thêm.
Khu vực biên giới Campuchia, nơi các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định đang công tác có địa hình khá phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới giữa hai bên. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH
Hết dịch mới về!
Hầu hết các lán trại của 20 chốt BP có cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định làm nhiệm vụ đều được lập di động, có chốt lợp tôn, có chốt chỉ thì làm bằng tre nứa, nắng quá hay mưa dột thì anh em bộ đội tự khắc phục thêm. Ngoài ra, tranh thủ giờ nghỉ, các anh còn trang trí lán trại bằng những cây hoa và đèn nháy để anh em đang thực hiện nhiệm vụ cảm thấy ấm lòng khi ngày Tết đã đến.
Theo trung úy Lê Hải Nguyên (nhân viên kiểm soát BP Trạm Nhơn Châu, đang thực hiện nhiệm vụ ở chốt số 16): “Tuy khó khăn là vậy, nhưng anh em luôn động viên nhau kiên trì bám trụ địa bàn, ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép để phòng, chống dịch và kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới”.
Lán trại của chốt số 34, nơi các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định đang công tác. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH.
Còn binh nhất Ngô Văn Thao (Đồn Biên phòng Mỹ An, đang thực hiện nhiệm vụ ở chốt số 35 ), chia sẻ. “Trong dịp Tết này, Ban chỉ huy Đồn cũng quan tâm hỗ trợ đầy đủ về hậu cần; các ngành chức năng của tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức lên thăm, động viên. Ngoài ra, anh em cũng thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ thì đi bắt thêm cá, cua để cải thiện bữa ăn”.
Tết xa nhà đã là điều quen thuộc với nhiều cán bộ có thâm niên “ăn cơm bộ đội”, nhưng với các chiến sĩ trẻ thì đây là cái Tết đầu tiên họ xa nhà, nên nỗi nhớ gia đình luôn thường trực. Binh nhất Trịnh Thiên Phát (Đồn BP Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, đang thực hiện nhiệm vụ ở chốt số 34), chia sẻ: “Cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19, nên không riêng gì tôi mà bất cứ người lính nào cũng đều mong muốn góp chút sức nhỏ bé của mình để cùng với các cấp, ngành phòng chống dịch hiệu quả; đem lại cuộc sống vui tươi, bình yên cho người dân”.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới ở tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CÔNG CƯỜNG.
Tết năm nay, gia đình của ông Nguyễn Cảnh Liêm (phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) quây quần sum họp nhưng thiếu vắng con trai là trung úy Nguyễn Cảnh Nam (nhân viên Trinh sát, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn) vì đi thực hiện nhiệm vụ tăng cường cho BĐBP Kiên Giang. Mỗi khi hết ca trực, trung úy Nam thường xuyên gọi điện về để thăm hỏi tình hình chuẩn bị Tết ở nhà rồi kể về việc thực hiện nhiệm vụ ở trong Nam. Biết con cũng có chút buồn vì không được ăn Tết cùng gia đình, nên ông Liêm luôn động viên con cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhất là khi xung phong lên đường thì phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. “Tôi hay dặn con việc nhà cửa ở nhà đã lo chu tất, con không phải lo gì. Việc được tham gia trực Tết, tham gia phòng, chống dịch và bảo vệ bình yên cho nhân dân vừa là nhiệm vụ thiêng liêng, cũng là niềm vinh dự mà không phải ai cũng có được”, ông Liêm cho biết.
Khu vực biên giới Campuchia thường phức tạp vào ban đêm nên việc tuần tra, kiểm soát của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định phải hết sức chặt chẽ. Ảnh: CÔNG CƯỜNG.
Quả thật là như vậy. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự. Lên “tuyến đầu” chống dịch là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này nên các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định tăng cường cho BĐBP tỉnh Kiên Giang ai nấy đều quyết tâm làm hết khả năng có thể, đến khi hết dịch mới về!
Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Ảnh: CÔNG CƯỜNG.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trang trí lán trại để đón Tết tại chốt. Ảnh: CÔNG CƯỜNG.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Định làm nhiệm vụ trực Tết. Ảnh: CÔNG CƯỜNG.
Công tác hậu cần sẽ được BĐBP tỉnh đảm bảo tốt để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác trong dịp Tết. Ảnh: CÔNG CƯỜNG.
HỒNG PHÚC