Vẫn hoài mẹ ta
Ngày xưa mẹ đẫm mồ hôi
Gánh bao cực nhọc về phơi sân nhà
Cho con cơm áo lụa là
Con đâu có biết mẹ ta một đời
Một đời cõng nắng mưa rơi
Áo sờn vai, chiếc nón cời mẹ mang
Mong con khôn lớn nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng chân bước thênh thang đường đời
Khi con mỏi mệt chơi vơi
Tìm về bên mẹ nguồn khơi nỗi niềm
Mạch ngầm máu chảy về tim
Mẹ là biển lớn dòng tìm là con
Mẹ ơi! Thân mẹ héo hon
Dẫu con đã lớn chưa tròn hai vai
Đổi gì lấy tháng ngày dài
Trời yên biển lặng vẫn hoài mẹ ta.
ĐOÀN THỊ MỸ HÀ