Buổi sáng mùa xuân
Sự khởi đầu trên đống cây rã mục
Khúc hoan ca của lũ ấu trùng vàng
Say trong sự gặm mòn thời gian
Hồi sinh trong hình hài tàn phế
Dòng lưu bút trên bức tường đổ vỡ
Ngày về của đám rêu nức nở xanh
Dây mơ leo hôn hít từng nếp nhăn
Tuổi trẻ sống lại trên từng viên gạch cũ
Con chó ngủ mơ thoát khỏi gia quy
Vì lá rụng lại lui vào góc cũ
Mầm cải non mở mắt giữa sương mù
Nắng từng ngọn mọc lên từ lòng đất
Bông hồng nở giữa bộn bề mưa gió
Cây động tình khoe lộc đỏ trước sân
Cụ bà hỏi Năm nay năm nào đấy?
Cụ ông chậm rót chén trà dâng môi.
“Rằng thời gian không bao giờ rụng hết
Tấm chân tình vẫn đậu mãi trên cây”
MY TIÊN