Xuân tình nguyện
Cùng với các cấp chính quyền và đoàn thể xã hội, những ngày này, tuổi trẻ trong tỉnh có nhiều hoạt động nghĩa tình, mang những món quà Tết ý nghĩa đến với người dân nghèo.
San sẻ yêu thương
Trong tiết trời lạnh buốt của những ngày cuối năm âm lịch, những món quà xuân của CLB thiện nguyện Cầu Vồng đã mang hơi ấm đến với 9 bệnh nhân nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 31 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc xe đạp mới là tổng số tiền và quà do các thành viên CLB và các nhà hảo tâm đóng góp, giúp những bệnh nhân nghèo thêm niềm tin vào cuộc sống. Đó là bé Phạm Tuấn Anh, 8 tuổi (KV4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị bại não; em Thái Văn Toàn, 12 tuổi (ở KV 12, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) bị bệnh loạn dưỡng cơ; 3 anh em bị liệt, mồ côi cả cha và mẹ ở thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, huyện Phù Cát… Tùy trường hợp, CLB dành tặng từ 3 - 5 triệu đồng.
Trước đó, nhóm Nhiệt huyết Quy Nhơn và CLB Những người bạn đã thực hiện chương trình “Ấm áp ngày xuân lần 2” tại xã An Toàn và An Nghĩa, huyện An Lão. Sau gần 2 tháng huy động, các bạn đã thu được trên 34 triệu đồng, từ đó tặng 160 suất quà (trị giá 200 ngàn đồng/suất) gồm mì tôm, dầu ăn, bọt ngọt, nước mắm, bánh kẹo..., và 90 phần quà cho các bé mẫu giáo, tiểu học ở 2 xã trên.
Hội từ thiện Xóm nhà lá của các bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại TP Quy Nhơn cũng đang ráo riết chuẩn bị cho chương trình “Xuân yêu thương 2014” tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh vào ngày 25.1. Đây là năm thứ 4 hội này tổ chức hoạt động tình nguyện nên công tác chuẩn bị chu đáo hơn. Các thành viên đã có được nguồn quỹ ổn định từ việc bán hàng lưu niệm do chính các thành viên tự làm trong dịp Noel với gần 5 triệu đồng để tổ chức. Các thành viên còn trổ tài làm mũ lưỡi trai tặng các em. Bạn Thế Viễn, Trưởng Hội từ thiện Xóm nhà lá, cho biết: “Hội còn đang huy động nhà hảo tâm có nguồn kinh phí dồi dào hơn để tặng 95 suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Vĩnh Thuận và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi đón xuân cho các em”.
Có thể nói, những năm gần đây, các hoạt động tình nguyện của các nhóm bạn trẻ cùng chung tâm nguyện là san sẻ khó khăn với người nghèo trở nên khá đa dạng và chuyên nghiệp hơn. Mỗi nhóm, CLB, hội có một cách vận động, quyên góp riêng nhưng đều giống nhau ở tấm lòng cùng hướng về những đối tượng yếu thế trong cộng đồng.
Vui xuân khắp mọi nơi
Trước khi trở về quê nghỉ tết, gần 100 sinh viên (SV) Trường ĐH Quy Nhơn đã tổ chức chương trình vui xuân, tặng quà cho học sinh, người nghèo tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước; xã Xuân Bình, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và xã Đắc Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Những SV tham gia chương trình trên đều được Đoàn trường tuyển chọn với những tiêu chí như: có năng khiếu, kỹ năng xã hội, nhiệt tình... nên không khí những nơi các bạn đến đều được khuấy động rộn ràng với những trò chơi dân gian, điệu múa dân vũ, hát chúc xuân… Bạn Huỳnh Mai Anh Kiệt, Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa CNTT, Trường ĐH Quy Nhơn, chia sẻ: “Khi thấy niềm vui, hạnh phúc của các em, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong những ngày cận tết, mình như quên hết mệt mỏi. Sau chuyến đi, mình cảm thấy rất tự hào và tự hứa với lòng sẽ tham gia nhiều chuyến đi tình nguyện của trường hơn nữa”.
Trong khi đó, những ngày này, các đoàn công tác của Tỉnh đoàn và các đoàn trực thuộc cũng có mặt khắp các xã vùng cao, xã đảo và xã bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ cuối năm 2013 để tổ chức diễn đàn, văn nghệ, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào, trẻ em nghèo… Tùy theo hoạt động của các cơ sở Đoàn, chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2014 còn có nhiều tên gọi gắn liền với các hoạt động cụ thể tại địa phương như: Xuân sẻ chia, xuân yêu thương, áo trắng đến trường… Đặc biệt, một nội dung “truyền thống” của Xuân tình nguyện luôn được nhiều cơ sở đoàn hưởng ứng là tổ chức gói, nấu 5.000 bánh tét tặng người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở dạy nghề, người già neo đơn, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tết, bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, sinh viên, công nhân xa nhà không có điều kiện về quê ăn Tết...
Những món quà trên tuy không lớn nhưng đã góp phần đem lại cho người dân nghèo khắp mọi nơi trong tỉnh có được cái Tết trọn vẹn, đầm ấm hơn. Xuân cũng đẹp hơn khi tuổi trẻ mang trong mình những trái tim tình nguyện.
HẢI YẾN