Mang Tết ấm đến người nghèo
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Không khí Tết đã hiện hữu trong sự chộn rộn của nhiều người, nhiều nhà, hứa hẹn một cái Tết sum vầy, vui tươi. Bên cạnh đó, Tết còn là sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn, gia đình chính sách… của các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và nhiều tổ chức, cá nhân, với mong muốn ai cũng được “đỏ lửa” trong ngày Tết.
Nỗ lực vì người nghèo
Cơn mưa ướt lạnh nhiều ngày qua vẫn không ngăn được những chuyến đi của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về với những vùng cao, vùng khó, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Sáng 20.1, bà con đồng bào Bana hai làng Xà Tang, xã Vĩnh An và làng M6, xã Bình Tân (huyện Tây Sơn) phấn khởi tập trung tại nhà rông đón đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu về thăm và tặng quà Tết. Ông Đinh Đí (74 tuổi), người già uy tín của làng Xà Tang, chia sẻ: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về thật sớm để lắng nghe bà con tâm sự, chúc Tết và tặng quà, làm chúng tôi rất xúc động”. Ông Đinh Văn Cao, Bí thư làng M6, xã Bình Tân, chia sẻ thêm: “Làng M6 năm nay không có hộ đói, đã có 15/60 hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, đợt lũ tháng 11 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của bà con. Song song với việc chuẩn bị đón Tết, bà con đang tích cực gieo sạ mùa vụ mới. Những phần quà và chuyến thăm hỏi của lãnh đạo tỉnh làm người làng biết mình được quan tâm. Làng M6 quyết tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo”.
Theo ông Phan Như Hải, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐ-TB&XH, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 có hơn 88.000 đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ để giảm bớt khó khăn trong dịp Tết đến Xuân về. Riêng đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ có nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Dioxin, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai có 25.615 suất với tổng kinh phí hơn 8,6 tỉ đồng. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 10.515 suất (hơn 4,1 tỉ đồng) từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, Quỹ cứu trợ tỉnh, Quỹ cứu trợ của TP Hồ Chí Minh; Ngân hàng BIDV hỗ trợ 2.000 suất (600 triệu đồng); UBND thị xã An Nhơn hỗ trợ 500 suất (100 triệu đồng); các hội đoàn thể hỗ trợ 600 suất (180 triệu đồng)…
Ông Ngô Vĩnh Khương, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, cũng cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội toàn tỉnh đã nỗ lực vận động, kêu gọi toàn xã hội chung tay vì người nghèo đón Tết. Đến nay, Tỉnh Hội đã trao khoảng 5.500 suất quà cho các đối tượng. Thông qua kênh Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã đăng ký trực tiếp trao quà cho người dân.
Các địa phương cũng đang tích cực chuẩn bị quà để hỗ trợ bà con đón Tết. Huyện Tuy Phước trích 135 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ thiên tai huyện tặng 215 suất quà cho các đối tượng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai từ 2010 đến nay vẫn còn khó khăn…
Cộng đồng chung tay
Tết cổ truyền là dịp cả cộng đồng hướng về những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Vừa qua, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn đã trao 100 phần quà với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng cho người già neo đơn, người nghèo, người mắc bệnh nan y, và những người chịu thiệt hại nặng nề sau lũ… tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Mùa xuân ấm áp” của Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam chi nhánh tại Quy Nhơn. Đặc biệt, đơn vị còn trực tiếp chúc Tết và tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo. Hộ ông Hồ Văn Tám là một trong hai trường hợp được đại diện Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn trực tiếp đến thăm. “Có thêm phần quà Tết của nhà hảo tâm trao tặng, bàn thờ tổ tiên sẽ ấm cúng hơn. Vợ chồng tôi rất xúc động”, ông Tám chia sẻ.
Chung tinh thần hướng về đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, các nhóm thiện nguyện trẻ như Nhiệt huyết Quy Nhơn, CLB Những người bạn (ĐH Quy Nhơn) đã tổ chức văn nghệ gây quỹ và phối hợp với các nhà tài trợ như Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Huy Khôi, Trường mầm non Tư thục Tuổi Hoa (TP Quy Nhơn) trao quà cho đồng bào hai xã An Toàn, An Nghĩa (huyện An Lão) với tổng kinh phí 34 triệu đồng. Theo chân nhóm đến tận nhà các trường hợp như bé Phạm Tuấn Anh (8 tuổi, ở KV4, phường Quang Trung) bị bại não bẩm sinh, mù hai mắt, sống thực vật; em Thái Văn Toàn (12 tuổi, ở KV8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn)… mới hiểu hết niềm vui của các gia đình khi được nhận những phần quà sẻ chia.
Tết đang gõ cửa nhà nhà. Những phần quà ý nghĩa vẫn đang được trao tận tay các gia đình khó khăn, tiếp tục gieo vào lòng người niềm tin về một cuộc sống, một mùa Xuân của sẻ chia, ấm áp.
NGUYỄN MUỘI