Bộ đội đón Tết
Những ngày này, tại các đơn vị quân đội, cán bộ, chiến sĩ đang tích cực, khẩn trương sơn sửa, làm mới và trang hoàng doanh trại, vườn hoa, cây cảnh, khu vui chơi cho bộ đội để đón Tết Giáp Ngọ 2014. Tất cả các công việc này đều được thực hiện bởi đôi tay cần cù, khéo léo, tỉ mỉ của những người lính.
Xanh, sạch đón Tết
Doanh trại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn pháo phòng không 573 (đóng quân ở Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), vốn đã xanh, sạch, đẹp, những ngày cận Tết lại càng khang trang hơn. Các loại hoa đua nhau khoe sắc trong khuôn viên đơn vị, vườn rau cũng đang độ lên xanh tốt. Cán bộ, chiến sĩ thì miệt mài với công tác huấn luyện và củng cố doanh trại, kho tàng, nhà xưởng... Tất cả báo hiệu một cái Tết an toàn, ấm cúng nhưng vẫn đầy tinh thần sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao của đơn vị.
Dù Tết cận kề nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 573) vẫn huấn luyện SSCĐ. Ảnh: N.P
Thiếu tá Đinh Phương Bắc, Phó Tiểu đoàn trưởng quân sự Tiểu đoàn 3, cho biết: “Là đơn vị binh chủng, vừa làm nhiệm vụ huấn luyện, vừa SSCĐ nên mọi công việc chuẩn bị để đón Tết khá gấp rút. Tiểu đoàn đã triển khai đồng bộ, tiến hành song song nhiều nội dung. Vật chất đủ, nhưng tinh thần cũng rất quan trọng, càng phải đủ hơn để động viên bộ đội đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.
Binh nhì Phạm Hồng Thạnh (quê ở Đại Lộc, Quảng Nam) thuộc Trung đội 1, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 573), tâm sự: “Đây là lần đầu tiên đón Tết xa gia đình, ai cũng có cảm giác nhớ nhà nhưng được đơn vị quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động đón Tết, chăm lo Tết khá đầy đủ, nên chúng tôi rất an tâm”.
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 739 (đóng quân ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) cũng đang khẩn trương hoàn tất việc chỉnh trang lại khuôn viên để đón Tết. Khuôn viên đơn vị rộng hơn 5.000m2 được đổ nền bê tông xi măng, trồng cỏ xen kẽ, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng được bắt dọc các đường nội bộ, hòn non bộ mới làm khá đẹp, vườn rau đủ các loại rau, quả xanh mướt, đảm bảo rau xanh cho những ngày Tết.
Còn ở Đại đội Đ30 (đóng quân ở xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) không khí Tết cũng khá rộn ràng. Khu nhà khách của đơn vị đã được quét vôi mới, những chậu hoa vạn thọ do người dân trên đảo tặng được cán bộ, chiến sĩ đặt trước sân nở hoa vàng rực. Thượng úy Bùi Quốc Tuấn, Chính trị viên Đại đội Đ30, cho hay: “Dù đóng quân cách xa đất liền nhưng việc chuẩn bị đón Tết của đơn vị cũng được tổ chức chu đáo, đầy đủ, ấm cúng, giúp cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết ở đơn vị được an tâm hơn. Ngoài các chế độ theo quy định, trong ba ngày Tết, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ được hỗ trợ thêm tiền ăn để tăng thêm chất lượng bữa ăn. Bên cạnh đó, đơn vị đã lên kế hoạch phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao để anh em vui xuân, đón Tết”.
Vui Tết không quên nhiệm vụ
Khi chúng tôi đến Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573, Tết đã đến gần nhưng trên thao trường, các khẩu đội pháo vẫn hăng say luyện tập. Những động tác triển khai pháo, nạp đạn, xác định mục tiêu bắn… vẫn nhịp nhàng, thuần thục. Quả đúng như lời thiếu tá Đinh Phương Bắc, Tiểu đoàn trưởng quân sự Tiểu đoàn 3: “Là đơn vị trực SSCĐ bảo vệ vững chắc vùng trời nên đơn vị giải quyết phép cho 1/3 cán bộ về đón xuân cùng gia đình, còn 2/3 cán bộ cùng 100% chiến sĩ phải đón Tết ở đơn vị để vừa ăn Tết vừa trực SSCĐ”.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Lữ đoàn 573 đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác SSCĐ trong dịp Tết; đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng để mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chỉ thị trực tết của Quân khu 5 và Lữ đoàn. “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo là tăng cường các kíp trực ban, trực chiến, bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao, đặc biệt chú ý đến các kho đạn, kho xăng”, thiếu tá Đinh Phương Bắc cho hay.
Theo trung úy Trương Minh Thùy, Đại đội trưởng Đại đội Đ30, với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ, những ngày trước, trong và sau Tết, ngoài trực chiến 24/24 tại đơn vị, Đại đội Đ30 còn phối hợp với đồn biên phòng, CA địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát để người dân trên đảo đón Tết trong bình yên, vui vẻ.
Với người lính, nhất là ở những đơn vị chủ lực thường xuyên trực SSCĐ, càng gần Tết thì nỗi nhớ nhà càng cồn lên. Người thân cũng mong ngóng các anh về. Song vì nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, họ đành gác lại tình riêng. “Dù đón Tết xa gia đình nhưng những cái Tết của người lính vẫn luôn thiêng liêng và ấm áp tình đồng chí, đồng đội”, đại úy Đặng Khải Hoàng, Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 739, đúc kết.
NGUYỄN PHÚC