Thị trường hoa Tết Giáp Ngọ 2014:
“Nở hết mình” một mùa hoa
Năm nay, số lượng hoa cảnh đưa ra các chợ và tụ điểm bán hoa xuân ít hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, đến chiều tối 26.1, doanh số bán ra tại các điểm chợ hoa đạt khá nhất từ trước đến nay, nhất là lan và cúc các loại.
Mai xuất vườn sớm
Sau đợt lũ lớn trung tuần tháng 11, thời tiết lạnh kéo dài khiến cho các vùng chuyên canh hoa trong và ngoài tỉnh có những ảnh hưởng bất lợi. Đầu tiên phải nói đến cây mai xuân, bởi ở Bình Định, mai xuân thường chiếm khoảng 80% doanh số thị trường hoa Tết. Năm nay, số mai xuân nghệ thuật, mai nhiều năm tuổi phần lớn nở muộn, hoặc nở không đều; có khoảng 60% mai từ 4-6 năm tuổi nở đúng độ. Tại các làng mai ở thị xã An Nhơn, nhất là xã Nhơn An, cuối tháng 11, đầu tháng Chạp các nhà vườn bán sỉ mai cho thương lái, chủ yếu ở các tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên, một ít chở ra Bắc, với số lượng ước khoảng 9.000 chậu mai (từ 4 đến 6 năm tuổi, giá khoảng 300 ngàn đến 800 ngàn đồng/chậu). Nửa số mai còn lại các nhà vườn bán sỉ cho thương lái trong tỉnh đưa về các chợ hoa trên địa bàn tỉnh.
Dạo quanh các chợ mai xuân ở phường Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hưng (An Nhơn); thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan (Hoài Nhơn), trước cửa sân vận động huyện Tây Sơn; công viên thị trấn Ngô Mây (Phù Cát); thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương (Phù Mỹ); thị trấn Tuy Phước, Diêu Trì (Tuy Phước) và chợ hoa xuân TP Quy Nhơn, số lượng mai đưa ra ít hơn mọi năm, mai nhiều năm tuổi cũng không nhiều. Song các loại mai nghệ thuật, mai bon-sai xuất hiện nhiều hơn (giá từ 700 ngàn đến 6 triệu đồng/chậu.
Lan, cúc lên ngôi
Năm nay hoa cúc vẫn chiếm số lượng lớn. Tại chợ hoa xuân Quy Nhơn, cúc đại đóa, cúc pha lê có nhiều chậu lớn, hoa đẹp rực rỡ, giá từ 500 ngàn - 6 triệu đồng/chậu được trưng bày sớm từ ngày 20 tháng Chạp. Những ngày đầu, các thương buôn đã bán cho các doanh nghiệp, các khách sạn lớn, với giá từ 5 - 10 triệu đồng/cặp (loại có đường kính vòm hoa khoảng 1,7 m).
So với năm trước, năm nay số lượng cúc các loại tại chợ hoa Quy Nhơn có ít hơn, nhưng chất lượng khá hơn, giá tuy có nhỉnh hơn khoảng 20% nhưng vẫn tiêu thụ tốt. Có lẽ người bán cúc “thắng nhanh” nhất là anh Võ Thành Sơn (ở tổ 29, khu vực 6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Năm nay anh Sơn trồng hơn 400 chậu cúc đại đóa và pha lê, mới ngày 17 tháng Chạp anh đã xuất bán tại vườn 150 chậu; ngày 23 anh đưa ra chợ hoa Quy Nhơn 250 chậu cúc các loại, bán với giá từ 500 ngàn đến 1,2 triệu đồng/chậu, đến trưa 26.1 anh chỉ còn vỏn vẹn 6 chậu cúc.
Có thể nói, năm nay ngoài hoa cúc, hoa lan các loại cũng lên ngôi, chủ yếu bán ở TP Quy Nhơn. Trên chợ hoa xuân đường Nguyễn Tất Thành - TP Quy Nhơn có 11 điểm bán hoa lan, với khoảng 800 giò lan đang khoe sắc; đa dạng chủng loại, như: Cattleya, Vanda, lan hài vân, hoàng thảo, long tu, đại châu…, nhưng hút khách nhất vẫn là lan hồ điệp và Dendrbium mùa xuân, giá từ 150 - 250 ngàn đồng/giò. Các điểm đều bán ra được từ 30 - 150 giò lan trong 3 ngày qua. Đặc biệt, cơ sở hoa lan Thành Được trưng bày từ ngày 22 tháng Chạp tại chợ hoa Quy Nhơn, đến nay đã bán ra hơn 150 giò lan, điều mà trước đây chưa từng có ở các chợ hoa Bình Định.
Hy vọng người bán, người mua đều vui
Các loại hoa, cây kiểng khác như: hướng dương, quất, cẩm tú mai, vạn thọ lùn, cây lá trang trí… các loại hoa ôn đới cao cấp nhập từ Đà lạt như: Lily, Lys, Salem, Sao, cát tường, cẩm chướng, thu hải đường… về chợ hoa không nhiều, giá cả các loại hoa này có nhỉnh hơn ngày thường chút ít, nhưng vẫn thu hút được khách bởi hoa đẹp, bắt mắt và tiện dụng.
Mùa hoa Tết năm nay dường như vắng bóng hoa thược dược, hoa hướng dương, hồng, mai chiếu thủy lá kim, Tulip, Arum, đồng tiền … và hoa đào cũng chỉ xuất hiện lèo tèo vài chục cành. Đặc biệt, mãng cầu chiết cành, có trái; thanh long chiết cành, có trái chín, hoa địa lan Đà Lạt, cây rệu đỏ, tú mai, xương rồng châu Phi… là những sản phẩm mới, khách hàng Bình Định khá ưa chuộng, góp mặt ở chợ hoa xuân Quy Nhơn trong 2 Tết trước, năm nay cũng không thấy xuất hiện.
Chưa thể nói trước được điều gì bởi thị trường hoa Tết còn diễn ra khoảng 3 ngày nữa; người bán và người mua còn có “giờ G” để quyết định. Tuy nhiên, một điều mà ai cũng có quyền hy vọng là nhu cầu trang trí, thưởng thức hoa xuân của người Bình Định ngày một cao hơn, nên chắc chắn mọi nhà đều cần có hoa ngày Tết. Bình Định dường như đang “nở hết mình” cho một mùa hoa.
NGỌC DIÊN