Xuân về trên vùng cao Vĩnh Kim
Chúng tôi về xã vùng cao Vĩnh Kim - một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Vĩnh Thạnh - vào những ngày cận Tết, và cảm nhận được không khí Tết đã về với Vĩnh Kim. Rộn ràng tiếng cồng chiêng. Mọi người mời nhau ghè rượu ủ bằng nếp mới thơm lựng.
Đợt lũ dữ giữa tháng 11.2013 đã gây thiệt hại đáng kể cho xã Vĩnh Kim. Với sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, giờ đây Vĩnh Kim đang hồi sinh. Những cung đường ngổn ngang đất đá đã được san ủi bằng phẳng. Cầu treo O5 đã được sửa chữa. Cầu treo lên làng O2 cũng đã được dân làng góp công làm lại bằng dây rừng để đi lại và phục vụ sản xuất trong khi chờ sự đầu tư của Nhà nước.
Những gia đình có nhà bị lũ cuốn đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, tổng cộng mỗi hộ nhận được khoảng 30 triệu đồng và 3 m3 gỗ, ăn Tết xong sẽ làm lại nhà mới. Nương rẫy, ruộng vườn đã được các tổ chức đoàn thể huy động sức người, sức của giúp nạo vét sa bồi, khôi phục sản xuất.
Trước Tết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã về thăm, tặng quà và chúc Tết dân làng O2 và O3 của xã Vĩnh Kim. Trong câu chuyện thân tình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nhắc nhở bà con phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Ông Lê Công Chính, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng xã quyết không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Giáp Ngọ này. Gạo của Nhà nước trợ cấp cho các hộ nghèo, quà cho các đối tượng chính sách, trẻ em mồ côi, quà của các đơn vị kết nghĩa với các làng… đều đến tay bà con. Nhân dân ở các làng chia sẻ với các hộ già cả neo đơn, không nơi nương tựa. Đó là nét đẹp truyền thống của bà con ở đây.
XUÂN DŨNG