Tử vong do ăn cá nóc
(BĐ) - Tin từ BVĐK tỉnh, trưa nay (27.1) người thân đã đưa bệnh nhân Võ Cư (56 tuổi, ở khu vực 8, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) về nhà lo hậu sự vì bệnh quá nặng, không thể qua khỏi. Trong khi đó, anh Võ Phạm Thành Mến (25 tuổi, con trai của ông Cư) vẫn được điều trị tại khoa Truyền nhiễm.
Hai cha con ông Cư được đưa vào khoa Khám, BVĐK tỉnh lúc 22 giờ 5 phút ngày 26.1 trong tình trạng khó thở, buồn nôn, tiêu chảy nặng, tê chân tay. Sau đó, cả 2 bệnh nhân được đưa vào khoa Truyền nhiễm. Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Châu Duy, người trực tiếp thăm khám cho 2 bệnh nhân, diễn biến bệnh của ông Võ Cư rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút đã ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Sau khi được hồi sức tích cực, ông Cư được chuyển lên khoa Hồi sức Nội để thở bằng máy. Đến cuối giờ sáng nay, con gái bệnh nhân là chị Võ Phạm Thanh Nga đã đại diện gia đình ký giấy xin bệnh viện cho bệnh nhân về.
Đến chiều 27.1, sức khỏe của anh Mến đã ổn định, hết buồn nôn, nhưng còn chóng mặt, người ê ẩm. Anh Mến cho biết, khoảng 18 giờ ngày 26.1, anh ăn món cá nóc um do mẹ nấu, trước đó một số người thân trong gia đình cũng có sử dụng. Khoảng 15-30 phút sau khi ăn, anh bắt đầu tê đầu lưỡi, tê chân tay, sau đó thì nôn nhiều. Theo anh Mến, anh không biết loại cá nóc đã ăn; tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên gia đình anh ăn cá nóc.
NGUYỄN VĂN TRANG
Ăn chay trường cho khỏi Ngộ độc!