Xuân về trên vùng lũ An Nhơn
Về thị xã AnNhơn những ngày cận Tết, nơi lũ lớn vừa đi qua gây nhiều thiệt hại, chúng tôi được chứng kiến những vườn mai đơm nụ, những vườn rau xanh mơn mởn, những ngôi nhà ngày nào ngập trong nước lũ nay sửa sang khang trang đón Tết…
1. Trên đường vào khối Hòa Nghi (phường Nhơn Hòa), những dòng xe chở hoa rộn rịp xuôi ngược. Trong chợ, kẻ mua người bán nhộn nhịp. Bức tranh đa màu sắc nơi đây nói lên sự hồi sinh mạnh mẽ sau trận lũ lớn trong mùa mưa bão năm 2013.
Ông Trần Văn Dũng (57 tuổi), khối Hòa Nghi dường như chưa quên những ngày lũ lụt: “Gắn bó với mảnh đất An Nhơn hơn nửa đời người, nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp như vậy. Trận lũ trôi qua đã làm 1,5 tấn lúa đựng trong kho nhà bị ướt sũng, số nẩy mầm, số bị nấm mốc; 4 máy bơm nước phục vụ cho tưới tiêu vụ hoa Tết cũng bị ngập, hư hỏng. Hơn 1 sào hoa cúc vạn thọ vừa xuống giống được tháng cũng bị ngập sâu. Nước lũ rút tôi bắt tay ngay vào việc khôi phục lại những luống hoa để vớt vác trong mùa Tết. May mắn, hoa Tết Giáp Ngọ 2014 được giá nên cũng có đồng ra, đồng vào để sắm sửa”.
Đưa chúng tôi đi trên con đường bê tông, ông Trương Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy phường Nhơn Hòa, cho biết cơn lũ dữ vừa qua, trên địa bàn có 2 chết, 2 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi hoặc chết; ước tính thiệt hại khoảng 1,3 tỉ đồng. “Ngay sau lũ đã có nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức trong cả nước về san sẻ, giúp đỡ bà con vùng lũ. Những phần quà mang ý nghĩa lớn lao cả về tình thần lẫn vật chất, phần nào giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn”, ông Thành bày tỏ.
2. Nhớ lại những ngày sau lũ đã có nhiều tập thể, cá nhân hảo tâm trong tỉnh, ngoài tỉnh về địa phương giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người dân. Bộ đội, thanh niên tình nguyện có mặt kịp thời để dựng lại nhà, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, giúp người dân gượng dậy ổn định cuộc sống. Đến nay, 3/4 ngôi nhà bị sập đổ đã khoác lên mình màu ngói mới để đón Tết. Những cánh đồng bị sa bồi thủy phá nặng nay đã xanh màu lúa non…
Trong ngôi nhà mới khang trang vừa được dựng lên từ nền ngôi nhà cũ bị lũ sập, bà Lê Thị Bốn (70 tuổi), ở thôn Thanh Mai xúc động: “Nhờ ơn Đảng, Nhà nước và bà con láng giềng; gia đình xây dựng được ngôi nhà mới sau lũ. Vậy là Tết nay, con cháu trong nhà được sum tụ, quây quần rồi”. Cách nhà bà Bốn không xa, gia đình bà Lưu Thị Năm (80 tuổi), ở thôn Tịnh Bình cũng đang tất bật trang trí, sắp xếp lại bàn ghế. “Tết này nhà cửa vững vàng, mẹ con tôi vui lắm!”, bà Năm chia sẻ.
Ông Bùi Văn Cư, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã An Nhơn, cho biết: “Đến nay, nhờ sự quan tâm hỗ trợ tỉnh, các nhà hảo tâm và sự nỗ lực từ gia đình, khoảng 60% trên tổng số 28 ngôi nhà bị sập hoàn toàn trên địa bàn thị xã đã được bà con xây dựng lại kiên cố để đón Tết”.
Dù hậu quả trận lũ chưa khắc phục hết, nhưng nhờ sự hỗ trợ xa gần đã làm ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ An Nhơn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền trong niềm vui xuân mới.
Theo Phòng LĐ-TB&XH thị xã An Nhơn, để bà con vùng lũ đón Tết cổ truyền ấm cúng. Trung ương và tỉnh đã quan tâm phân bổ 570 tấn gạo cho đồng bào vùng lũ trong thị xã, bảo đảm không có hộ nào thiếu đói. Thị xã cũng đã hỗ trợ 1.200 suất quà Tết cho 1.200 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách (trong đó, 500 hộ nghèo, mỗi suất 200 ngàn đồng và 700 hộ gia đình chính sách, mỗi suất 300 ngàn đồng). Thị xã cũng tặng 200 phần quà, trị giá 100 ngàn đồng/phần, cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Tết, và chuyển 50 suất quà Tết (200 ngàn đồng/suất) của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng các em mồ côi không nơi nương tựa.
Bài, ảnh: TRỌNG LỢI