TP Quy Nhơn:
Có một chợ hoa mồng Một Tết
Khoảng chục năm trở lại đây, có nhiều người ở TP Quy Nhơn đã dành thời gian viếng mộ người thân vào sáng mồng Một Tết âm lịch; dần dần trở thành một lệ chung, nét văn hóa cuốn hút hàng ngàn người viếng mộ đầu năm và hình thành những chợ hoa dành tưởng niệm "người cõi âm".
Do nhu cầu nên cạnh các nghĩa trang, nghĩa địa ở TP Quy Nhơn đã mọc lên những quày bán hoa tươi, vàng mã, nhang đèn… để phục vụ cho người đi tảo mộ hàng năm. Những năm gần đây và đặc biệt là mồng Một Tết năm nay gần khu nghĩa địa phường Bùi Thị Xuân đã xuất hiện chợ hoa chuyên phục vụ trang hoàng cho "ngôi nhà" của "người cõi âm".
Chợ hoa mồng Một Tết Giáp Ngọ 2014, dọc đường vào nghĩa trang phường Bùi Thị Xuân
Bắt đầu những ngày cuối tháng Chạp, dọc QL 1A đoạn rẽ vào nghĩa trang thuộc địa bàn phường Bùi Thị Xuân có nhiều người bán hoa cúc, hoa huệ, Lay-ơn, vạn thọ … cắm bình để những người tảo mộ mua chưng cúng tại các phần mộ. Còn sáng mồng Một Tết Giáp Ngọ 2014, dọc đường vào nghĩa trang này (khoảng 1 km) bày la liệt các chậu hoa cúc kim, vạn thọ lùn và các loại hoa khác như một chợ hoa Tết.
Chị Lê Hồng Thoa, khu vực 9, phường Đống Đa, người bán hoa vạn thọ lùn, vạn thọ Pháp ở đây trò chuyện: "Tối 30, tôi bán ở chợ hoa đường Nguyễn Tất Thành không hết hàng, số hoa còn lại khoảng gần 180 chậu. Nhờ người quen bày, tôi chuyển lên đây bán từ 5 giờ sáng đến gần trưa thì hết sạch. Vui lắm, đầu năm bán chạy là may mắn lắm rồi!".
Cũng giống như khoảng 30 người tham gia chợ hoa Xuân dành cho… nghĩa trang phường Bùi Thị Xuân, anh Hồ Liêu, ở khu vực 4, phường Nhơn Phú, cho hay: “Khác với tại chợ hoa Tết, bán hoa cho người viếng mộ thì người bán không thách và người mua không trả giá, nên ưng thì khách chọn mua, đỡ phiền hà. Giá chỉ từ 8-20 ngàn đồng/chậu tùy loại, tùy kích cỡ, nên việc mua bán đầu năm diễn ra khá suôn sẻ. Lượng hoa phần lớn dồn từ các chợ hoa Tết bán không hết mang về đây; các loại cúc kim, hồng tỉ muội, vạn thọ lùn thì bán chậu, dễ chưng bày trên phần mộ; các loại Cúc đại đóa, cúc vạn thọ, cúc pha lê thì cắt bán bình cũng có nhiều người mua, nhưng giá thấp hơn ngày thường”.
Không giống như những địa phương khác, người dân thường đi tảo mộ vào những ngày cuối cùng của năm cũ, nhiều người dân Quy Nhơn thường dành buổi sáng ngày mùng Một Tết để đi thăm mộ người thân. Với họ, Tết đến là dịp tưởng nhớ đến những người thân; các gia đình sẽ cùng nhau tới mộ của những người thân đã khuất thắp hương, mang theo hoa tươi, đồ lễ để những người dưới mộ cũng được ăn Tết trọn vẹn.
Anh Sang, công nhân quản trang ở nghĩa trang Bùi Thị Xuân, cho biết: Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người đi viếng mộ vào sáng mồng Một Tết, có đến hàng ngàn người, nên nghĩa trang ngày đầu năm thơm mùi khói hương, mọi người như lắng lòng mình lại; sợi dây tâm linh như nối liền hai cõi âm dương để những người đã khuất về gần hơn với con cháu, người thân trong dịp Tết sum vầy. Và từ đó có thêm một chợ hoa mồng Một Tết ở đây.
Bài, ảnh: Ngọc Diên