Trên thao trường của lính canh trời
Những ngày đầu tháng 4, trên thao trường nắng gió mênh mang, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5, đóng quân tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) đang say sưa luyện tập với khẩu hiệu “Một giờ hăng say hơn cả ngày chiếu lệ”, “Gian khó không sờn lòng, hiểm nguy không lùi bước”.
Chiến sĩ mới trên thao trường
Hơn 1 tháng sau ngày nhập ngũ, 120 chiến sĩ mới quê Bình Định, Phú Yên, Kon Tum được biên chế về Lữ đoàn Phòng không 573 đã quen dần với môi trường quân đội. Các chiến sĩ đang từng ngày “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá Trần Quốc Dũng, Lữ đoàn trưởng 573, cho biết: “Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện chiến sĩ mới, đội ngũ cán bộ các cấp tận tình, hết mực thương yêu chiến sĩ, coi nhau như anh em một nhà và nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên những bỡ ngỡ ban đầu của các chiến sĩ mới qua đi nhanh. Đến nay, thời gian làm quen với môi trường quân đội đã gần 40 ngày, thời gian thực chất bước vào huấn luyện chỉ hơn một tháng nhưng các chiến sĩ đã được làm quen với rất nhiều nội dung, từ trật tự nội vụ đến giáo dục chính trị, huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay, chiến thuật… Qua học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, sức khỏe của chiến sĩ được nâng lên. Mỗi người tăng từ 2 - 4kg. Hầu hết chiến sĩ có tác phong nhanh nhẹn, chững chạc trong hành động, lời nói”.
Vừa hoàn thành xong bài bắn AK tư thế ngồi bắn, mồ hôi nhễ nhại, chiến sĩ Lê Tuấn Anh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, tâm sự: “Được làm lính phòng không, tôi rất vinh dự và tự hào. Lịch sử hào hùng của đơn vị trong chiến đấu và huấn luyện đã tiếp thêm nghị lực để tôi cùng đồng đội thực hiện tốt các khoa mục huấn luyện…”.
Theo Đại tá Trần Quốc Dũng, trước khi đón chiến sĩ mới, đơn vị đã chuẩn bị khá chu đáo từ nơi ăn chốn ở đến thao trường, bãi tập, đội ngũ cán bộ khung huấn luyện nên đợt huấn luyện chiến sĩ mới này sẽ đạt kết quả cao; riêng 3 môn có tiếng nổ sẽ phấn đấu đạt giỏi để xứng đáng với danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi do Bộ Quốc phòng tặng thưởng trong 2 năm liền 2011-2012.
“Một giờ hăng say hơn cả ngày chiếu lệ”
Rời thao trường huấn luyện chiến sĩ mới, tôi đến thăm Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 - đơn vị đảm nhiệm huấn luyện chuyên ngành phòng không. Trận địa trực nằm trên đồi cao, không có bóng cây, nắng như cháy da cháy thịt, vậy mà các cán bộ, chiến sĩ vẫn say sưa luyện tập với khẩu hiệu “Một giờ hăng say hơn cả ngày chiếu lệ”, “Gian khó không sờn lòng, hiểm nguy không lùi bước”. Theo thiếu úy Nguyễn Trọng Định, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 9, dù huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao quyết tâm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng với danh xưng “những người lính canh trời”.
Thượng úy Nguyễn Văn Hữu, Đại đội trưởng Đại đội 9, cho biết: Quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Nghị quyết của Lữ đoàn, ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện, Đại đội đã quyết tâm nâng cao chất lượng. Hàng ngày, hàng tuần, cùng với việc tổ chức rèn luyện khả năng cơ động, hiệp đồng chặt chẽ giữa các khẩu đội, trung đội, đại đội để đưa bộ đội vào sát thực tế chiến đấu, đơn vị còn chú trọng đến công tác tập huấn, bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm cho chiến sĩ trẻ. Suốt quá trình luyện tập, cán bộ các cấp luôn bám sát thao trường huấn luyện, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình từng chiến sĩ. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, chiến sĩ mới đã tiến bộ rất rõ rệt.
Trò chuyện với tôi bên mâm pháo, đại tá Trần Quốc Dũng cho biết thêm: “Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phân đội duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện; tổ chức luyện tập các phương án, tình huống chiến đấu một cách thuần thục. Quá trình huấn luyện, đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho các cán bộ, chiến sĩ để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời đảm nhiệm”.
NGUYỄN PHÚC