Vẻ đẹp của sức trẻ Việt Nam đi vào đề thi Ngữ văn
Trích đoạn nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long gợi hình ảnh vẻ đẹp của sức trẻ Việt Nam, với phần liên hệ trong thực tế đời sống rất đáng để suy ngẫm trong đề thi Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Thí sinh được phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào thi. Ảnh: THU HIỀN
Sáng nay (10.6), thí sinh dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 của tỉnh tại 34 hội đồng thi bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút (bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 9 giờ 30 phút).
Thí sinh dự thi môn Ngữ văn sáng nay tại hội đồng thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: THU HIỀN
Đề thi gồm có 2 phần.
Trong phần đọc hiểu (4 điểm) là khổ thơ được trích từ bài thơ “Không có gì tự đến đâu con” của Nguyễn Đăng Tấn, Tuyển tập thơ “Lời ru vầng trăng”, gồm 4 yêu cầu.
Đáng chú ý ở yêu cầu thứ 4 khơi gợi được thí sinh, hướng tới những cảm nhận về nỗi lòng của cha mẹ được gửi gắm qua đoạn thơ… đã đem lại cảm hứng sáng tạo cho thí sinh và khơi gợi xúc cảm ở các em. Đó là phải sống nghị lực, không khuất phục trước khó khăn, với một chân lý đúng đắn “không có gì tự đến đâu con”. Nếu muốn thành công thì phải trải qua nhiều gian khổ và tự biết hoàn thiện, rèn luyện bản thân mình.
Đề thi môn Ngữ văn sáng nay. Ảnh: THU HIỀN
Ở phần làm văn (6 điểm), với cảm nhận của thí sinh về nhân vật anh thanh niên trong phần trích dẫn tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long (sách giáo khoa Ngữ văn 9), theo nhiều giáo viên, thí sinh, đoạn trích không chỉ hiện thực mà còn rất gần gũi và đầy cảm xúc, nhất là trong bối cảnh “cuộc chiến” phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.
“Nhân vật anh thanh niên quả thật đã để lại cảm nhận sâu sắc về tình yêu công việc và những phẩm chất tốt đẹp nơi anh ấy. Không chỉ yêu nghề, say mê với công việc, anh thanh niên ý thức được ý nghĩa thiêng liêng của công việc, sẵn sàng vượt bao thử thách, gian khổ, đặc biệt là nỗi cô đơn để hoàn thành nhiệm vụ”, em Nguyễn Hoài Nam, thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Trưng Vương, chia sẻ.
Đánh giá đề thi vừa sức với học sinh, bởi phần lớn nội dung đều nằm trong sách giáo khoa và đã được ôn tập kỹ, em Bùi Nguyễn Phương Nhi, thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn cho rằng, bài viết ở phần làm văn gợi mở về lý tưởng sống của thế hệ trẻ hôm nay. Công việc gian nan, trong điều kiện sống khó khăn, thế nhưng nhân vật anh thanh niên vẫn quyết tâm làm việc để cống hiến sức của mình cho công cuộc đưa đất nước đi lên. “Những phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên khiến em liên tưởng đến sự đoàn kết, lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt đặt trong bối cảnh cả nước cùng đoàn kết, chung tay đồng lòng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đề văn hết sức gần gũi, cộng thêm vấn đề thời sự Covid-19 nên em làm bài khá tốt”, Nhi bộc bạch.
Đề thi Ngữ văn được các thí sinh và giáo viên đánh giá vừa sức, vừa đảm bảo việc phân hóa học sinh khá giỏi. Ảnh: THU HIỀN
Cô Lê Thị Ánh Nguyệt, giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TX An Nhơn), coi thi tại hội đồng thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, cho hay: Bản thân tôi đánh giá đề thi này vừa sức với học sinh, nhưng vẫn đảm bảo việc phân hóa học sinh khá giỏi. Bài viết cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long với sự hy sinh thầm lặng để đóng góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước là một hình ảnh rất đẹp. Càng ý nghĩa hơn khi từ nhân vật anh thanh niên, gợi nên hình ảnh vẻ đẹp của sức trẻ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đó là cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng đất nước.
Sở GD&ĐT cho biết, trong 18.230 thí sinh đăng ký dự thi tại 34 hội đồng thi, môn thi Ngữ văn sáng nay vắng 32 thí sinh. Buổi thi đầu tiên được đánh giá diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều nay, thí sinh tiếp tục môn thi Tiếng Anh (60 phút).
THU HIỀN