Cảnh quan tươi đẹp ở doanh trại Lữ đoàn 572
Từ cổng gác đi vào hay từ trong doanh trại Lữ đoàn Pháo binh 572 (đóng quân tại Phù Mỹ) bước ra, nhìn đâu cũng chạm vào màu xanh dịu dàng của cỏ cây hoa lá. Để tương xứng và hài hòa với cơ ngơi khang trang được cấp trên đầu tư xây dựng, các “nghệ nhân lính” đã và đang kiến tạo cảnh quan tươi đẹp cho “ngôi nhà chung”.
Thượng tá Phan Quốc Triều, Phó Chính ủy Lữ đoàn, người đã có gần 30 năm gắn bó với đơn vị, cho biết: Việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp không chỉ thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mỗi quân nhân. Trong điều kiện kinh phí có hạn, các đơn vị đã trích quỹ vốn, huy động công sức bộ đội bê tông hóa đường nội bộ, chế khuôn đúc chậu cảnh, đào bỏ lớp sỏi, cát trên bề mặt để thay thế bằng lớp đất màu, trồng các loại cây, hoa, cỏ phù hợp với thổ nhưỡng.
Khuôn viên Lữ đoàn 572 hiện có nhiều cây cảnh lâu năm như lộc vừng, sung, bằng lăng, thiên tuế... Đáng chú ý là trước sở chỉ huy có cặp bằng lăng rừng, giống nhau như anh em sinh đôi, tán cây xòe rộng ra như chiếc ô lớn, lá xanh ngăn ngắt, nở hoa trắng ngà, khiến bao vị khách đến đây đều thích thú, trầm trồ. Từ những chuyến hành quân dã ngoại vượt núi băng đèo, những cây cảnh này được đơn vị phát hiện, đào gốc lấy xe tải chở về, chiết, ghép, uốn tạo thế bon sai. Mỗi khi nghe tin bão xa, bộ đội lại chằng chống cẩn thận. Khi cây có dấu hiệu bị sâu bệnh xâm hại, anh em luôn phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời.
Thực hiện chủ trương “xanh hóa” doanh trại, Đoàn thanh niên Lữ đoàn phát động mỗi đoàn viên trồng thêm một cây xanh. Từ đây, hàng loạt vườn cây, thảm cỏ thanh niên nối nhau ra đời. Mỗi chi đoàn đại đội xây dựng một khuôn viên văn hóa với rất nhiều cây cảnh, hồ cá, hòn non bộ nên thơ. Đây là nơi cán bộ, chiến sĩ chơi cờ, đọc báo, đàn hát, ngâm thơ, viết thư pháp… vào ngày nghỉ, giờ nghỉ. Giờ thứ 9 hằng ngày, cùng với các hoạt động thể dục thể thao rộn ràng trên các sân bóng, vẫn có từng tốp chiến sĩ mải mê cắt tỉa, chăm chỉ tưới cỏ cây, hoa lá. Đêm đến, được ánh điện soi tỏ, điểm tô, doanh trại Lữ đoàn đẹp như công viên.
Thượng tá Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết, sau giờ làm việc hay huấn luyện căng thẳng, môi trường thân thiện với thiên nhiên giúp bộ đội thư giãn, thêm gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Mỗi khi người thân, bạn bè đến thăm, ai cũng tự hào đưa khách đi giới thiệu về cảnh quan môi trường nơi mình đang công tác.
NGỌC DIỆP