Ám ảnh TNGT ở nông thôn
TNGT trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua dù giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tình hình TNGT tại địa bàn nông thôn lại có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Trong 7 vụ TNGT nghiêm trọng làm 7 người chết trong 9 ngày qua (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) thì tai nạn trên các tuyến tỉnh lộ và đường liên xã, liên thôn đã chiếm đến 5 vụ.
Tết nhất, khách đến nhà ai cũng được mời chút rượu bia. Mỗi nhà một ít cộng lại thành hơi nhiều. Tâm lý cũng chủ quan hơn ngày thường, bởi “Tết mà”. Vậy nên người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là xe mô tô, có lúc phóng nhanh và thiếu quan sát, có khi quên đội mũ bảo hiểm. Hậu quả, thiệt mình hại người, ngày Tết mất vui. Vụ việc xảy ra vào chiều 30 Tết trên đường bê tông nông thôn thuộc thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ là ví dụ điển hình. Trần Ngọc Cường (SN 1974, trú tại thôn 9, xã Mỹ Thắng) điều khiển xe mô tô 77N2-2446 chạy hướng Bắc - Nam đã gây tai nạn với xe mô tô không biển số do Trần Ngọc Trọng (SN 1996, trú tại Phú Hòa, Mỹ Đức) đi hướng ngược lại. Tai nạn làm cả Cường và Trọng bị thương nặng, đến mùng 5 Tết thì Cường chết tại bệnh viện. Nguyên nhân được xác định là do người điều khiển xe sử dụng rượu bia và không làm chủ tốc độ.
Cách đây mấy hôm, một người bạn của tôi đến chơi nhà kể chuyện, anh bạn hàng xóm trẻ của anh vui bạn bè, uống hơi bị “lầy”, ra về quên đội mũ bảo hiểm đã bị một chiếc xe máy khác tông phải, chấn thương phần đầu quá nặng. Ngày Tết trở thành ngày đám tang, cả xóm buồn thiu. Mùng 2 Tết vừa qua, có mặt tại phòng cấp cứu BVĐK tỉnh, tôi cũng đã chứng kiến cảnh người vào viện cấp cứu tấp nập, chủ yếu là do va chạm giao thông. Những cháu bé đi cùng người lớn mặt thất thần, khóc thét hoảng loạn vì quá sợ hãi trước tai nạn bất ngờ.
Ngay ngày đầu tiên trở lại làm việc, nhiều người đến thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Phòng CSGT CA tỉnh về lỗi đi quá tốc độ quy định rất nhiều. Người ít thì vượt quá tốc độ cho phép từ 10- 15 km/h, nhiều thì từ 20-30km/h. Phần lớn người vi phạm đều trong độ tuổi thanh niên, cái tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, không khỏi gợi cho người khác suy nghĩ: vì còn trẻ nên họ liều lĩnh, chủ quan hơn trước mạng sống của mình và của những người khác.
Hãy vì bản thân mình và vì những người khác, xin đừng ham vui quá chén mà phóng nhanh, vượt ẩu, chạy xe trong lúc thần trí chẳng còn tỉnh táo, để rồi gây khổ cho nhiều người.
NGUYỄN SƠN - NGUYÊN LÊ