Sắc màu lễ hội
Mới 21 tuổi nhưng chàng sinh viên Nguyễn Quốc Phong (thôn Mỹ Thuận, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn - ảnh) đang học năm thứ 2 ĐH Tài chính - Marketing (TP Hồ Chí Minh), đã có thâm niên hơn 10 năm nặn tò he tại các lễ hội trong tỉnh.
Phong cho biết: Từ năm học lớp 5, anh đã học lỏm được nghề nặn tò he từ những nghệ nhân một làng nghề nặn tò he ở Hà Nội (vốn là chỗ thân quen với ba của Phong). Từ những năm học phổ thông, Phong đã vác đồ nghề đi nặn tò he bán cho trẻ em tại các lễ hội trong tỉnh để kiếm tiền đóng học phí, sách vở. Năm nay về quê nghỉ tết, tranh thủ những ngày lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (huyện Tây Sơn), Phong cùng ba đi nặn tò he để kiếm tiền đóng học phí.
Dưới bàn tay tài hoa của Phong, những khối bột vô tri hóa thành những bông hoa, những nhân vật trong truyện cổ tích, lịch sử… khiến trẻ em mê mẩn, thích thú.
SƠN PHẠM