Học giỏi, chơi cờ hay
Nguyễn Minh Tú (ảnh), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 1 Mỹ Châu (Phù Mỹ) là một học sinh đa tài, được thầy cô, bạn bè và bà con trên Nổng Mồ Côi (thôn Vạn Lương) nơi em sống thương quý.
Mới đây, Tú là học sinh khối lớp 5 duy nhất của trường có mặt tại cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện. Với môn toán, Tú học cũng rất cừ, năm lớp 4 đã đạt giải Nhì cấp tỉnh qua cuộc thi Giải toán trên mạng Internet. Tú chia sẻ cách học của mình, là không nói chuyện riêng, tập trung lắng nghe thấu đáo kiến thức thầy cô giảng trên lớp, không hiểu nội dung nào thì hỏi thầy, hỏi bạn đến khi hiểu mới thôi. Còn về nhà, Tú biết sắp xếp thời gian học tập và vui chơi hợp lý. Vậy nên, chiều nào em cũng có mặt trên sân cỏ sau nhà đá bóng, hò hét cùng đám bạn, buổi tối vẫn dành thời gian xem ti vi, sau đó mới chuyên tâm nạp kiến thức.
Ông Đặng Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Mỹ Châu, cho biết: Tú không chỉ học giỏi đều các môn văn hóa, vở sạch chữ đẹp, mà còn giỏi cả cờ vua, cờ tướng. Tại Hội thi cờ vua do ngành GD-ĐT huyện tổ chức (năm học 2010-2011) Tú đã giành giải Nhất và giành giải Nhì (năm học 2011-2012). Ở bộ môn cờ tướng, Tú đã giành 2 huy chương Đồng cờ tướng cấp quốc gia tổ chức tại TP Hồ Chí Minh (năm học 2011-2012) và tại Hà Nội (2012-2013). Với thành tích này, Trường Năng khiếu TDTT tỉnh đã nhiều lần muốn tuyển mộ Tú vào trường để dạy văn hóa kết hợp bồi dưỡng bộ môn cờ tướng, nhưng gia đình còn lần lữa vì em còn nhỏ, chưa muốn rời xa cha mẹ.
Trắng trẻo, nhỏ nhắn và nhỏ nhẹ trong từng lời nói, đôi mắt sáng đầy tự tin, Nguyễn Minh Tú đang nuôi ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người và giúp ba mẹ bớt cực khổ với quán bún tôm như mấy chục năm qua. Và tôi cũng luôn tin ước mơ ấy sẽ thành hiện thực.
XUÂN LỘC