Lữ đoàn Phòng không 573 giúp dân chống hạn:
Nghe đi giúp dân là lòng thấy hồ hởi
Những ngày này, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) đang cắm trại tại xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn) để giúp dân nạo vét kênh mương chống hạn.
Sau nhiều năm hoạt động, tuyến kênh chính dẫn nước từ hồ Núi Một về tưới cho đồng ruộng của An Nhơn và một phần của huyện Tây Sơn bị bồi lấp, ngăn cản dòng chảy; trong khi đó do nắng hạn, mực nước hồ Núi Một đã xuống rất thấp. Để đảm bảo nước chống hạn và chuẩn bị cho sản xuất vụ Hè sắp tới, thị xã An Nhơn lên kế hoạch nạo vét tuyến kênh này.
Bộ đội giúp dân
Theo ông Lê Minh Toán, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, khối lượng đất, cát cần nạo vét rất lớn, trong khi thời gian làm giới hạn chỉ trong 10 ngày, để kịp xả nước về chống hạn và phục vụ sản xuất. “Chúng tôi nghĩ, chỉ có lực lượng bộ đội mới làm nhanh, chất lượng, nên đã nhờ Lữ đoàn Phòng không 573 giúp”, ông Toán nói.
Sau khi nhận đề nghị của UBND thị xã An Nhơn, Lữ đoàn xin ý kiến của Quân khu 5 và được nhất trí cao. Ngày 4.4, Lữ đoàn đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 hành quân về xã Nhơn Tân, nơi tuyến kênh dẫn nước từ hồ Núi Một đi qua, cắm trại, ổn định nơi ăn, chốn ở và bắt tay vào công việc.
Sau chặng đường hành quân cả chục cây số từ nơi đơn vị đóng quân ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước về xã Nhơn Tân, giữa cái nắng hừng hực như đổ lửa trên đầu, cả trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài làm việc, khắc phục những khó khăn về thời tiết để nạo vét kênh mương.
Hạ sĩ Nguyễn Thanh Sang (quê ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) thuộc Trung đội chỉ huy, Tiểu đoàn 1, hăng hái bổ từng nhát cuốc vào lớp đất, cát chai cứng dưới tiết trời nắng gắt. Sang tâm sự: “Tôi nhập ngũ được hơn 2 năm rồi. Ngoài thời gian huấn luyện, tôi cũng đã nhiều lần cùng với các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về các thôn, xóm để giúp nhân dân lao động sản xuất. Lần này, nhận nhiệm vụ về giúp nhân dân nạo vét kênh mương, dẫn nước về cứu cây trồng, công việc tuy nặng nhọc hơn, điều kiện thời tiết cũng khắc nghiệt hơn, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì góp một phần công sức giúp dân chống hạn trong thời điểm hạn hán đang diễn ra khốc liệt”.
Trong số này, nhiều chiến sĩ lần đầu tiên cầm cuốc, xẻng nhưng vẫn làm việc rất hăng hái. Lấy tay áo quệt vội mồ hôi đang chảy ròng trên khuôn mặt đỏ ửng, xòe hai bàn tay bị rộp da, binh nhất Dương Vĩnh Bảo bộc bạch: “Chỉ cần nghe mấy tiếng “đi giúp dân” là chúng tôi đã thấy hồ hởi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này, chưa quen và kết quả có lẽ không được như ý muốn nhưng tôi cảm thấy việc mình làm rất ý nghhĩa và tin nếu có lần khác, tôi sẽ làm tốt hơn nhiều so với hôm nay”.
Chạy đua với thời gian
“Cán bộ, chiến sĩ làm việc rất khẩn trương, chạy đua với thời gian để đúng ngày 15.4 xả nước hồ về chống hạn. Với tình cảm và trách nhiệm đối với nhân dân, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”
Thượng tá HUỲNH HẢI, Phó Chính ủy Lữ đoàn 573
Trực tiếp chỉ huy và tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ nạo vét kênh mương, thượng tá Huỳnh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn 573, cho biết: “Xác định việc giúp dân chống hạn là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, nên khi nhận được lệnh của Quân khu, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lên đường với quyết tâm cao nhất. Chỉ trong 10 ngày phải hoàn thành công việc nạo vét tuyến kênh dài gần 4km, với cả ngàn mét khối đất, cát bồi lấp, có đoạn phải nạo vét sâu từ 0,5m đến 0,8m, do vậy cán bộ, chiến sĩ làm việc rất khẩn trương, chạy đua với thời gian để đúng ngày 15.4 xả nước hồ về chống hạn. Với tình cảm và trách nhiệm đối với nhân dân, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Theo ông Lê Minh Toán, tuyến kênh này có nhiệm vụ dẫn nước tưới cho hơn 3.000 ha lúa của An Nhơn và Tây Sơn; ngoài ra còn đưa nước về tuyến kênh N2 để dẫn về các sông đổ về huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân.
Đại tá Lê Văn Hải, Chính ủy Lữ đoàn 573 đã có mặt tại tuyến kênh từ ngày đầu ra quân nạo vét để động viên cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Hải cho biết: “Dù đơn vị đang trong giai đoạn cao điểm của mùa huấn luyện, nhất là huấn luyện để chuẩn bị tham gia diễn tập bắn đạn thật do Quân khu tổ chức, nhưng trước tình hình hạn hán đang xảy ra, đơn vị tạm gác việc huấn luyện, cơ động lực lượng xuống giúp dân. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều làm việc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành công việc sớm, đưa nước về đồng giúp dân chống hạn”.
NGUYỄN PHÚC