Bóng đá Bình Định rèn quân cho nơi khác ?
Chỉ qua 3 vòng đấu Giải bóng đá hạng Nhất năm 2013, đội bóng đá đất Võ đã để thủng lưới đến 8 bàn. Các đối thủ đã nhận ra tử huyệt của đội bóng Bình Định nằm ngay ở hàng phòng ngự.
Phần lớn các trụ cột ở khu vực phòng thủ của đội bóng đất Võ đều là những cầu thủ còn trẻ, ít kinh nghiệm. Đã vậy họ lại không có thể hình lý tưởng để tranh chấp với tiền đạo cao to của đối phương. Điển hình như trong trận gặp An Giang, sự non nớt và chiều cao quá khiêm tốn của Văn Khánh, Hoàng Mỹ đã tạo điều kiện để các tiền đạo cao to và có sức càn lướt tốt của đối thủ dễ dàng ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong một thời gian ngắn.
Trong trận đấu sớm của vòng 3 diễn ra vào chiều 5.4, khi gặp Cần Thơ, tình hình cũng chẳng khá hơn. Ngay từ phút thứ 9, Opara đã có bàn thắng sớm cho Bình Định. Nhưng niềm vui của thầy HLV Nguyễn Văn Hùng không dài khi Hải Dương và Diabate liên tiếp dội 2 gáo nước lạnh vào hàng thủ lỏng lẻo của Bình Định ở phút 16 và 37.
Trước khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Công Mạnh níu kéo hy vọng cho Bình Định bằng bàn thắng vào lưới đội khách. Nhưng bước sang hiệp 2, thế trận phòng thủ chặt phản công nhanh mà đội khách áp dụng đã có kết quả. Trong lúc sự nôn nóng tìm bàn thắng dẫn trước của Bình Định chưa thu được kết quả thì Kiếm Linh kết thúc chuẩn xác đường phản công nhanh để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Cần Thơ.
Để thua 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 trận thua trên sân nhà, Bình Định đang nổi lên như là ứng viên “đội sổ” trên bảng xếp hạng của mùa giải năm nay. Trao đổi sau những thất bại liên tiếp, HLV Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Lực lượng cầu thủ Bình Định đều còn trẻ nên tâm lý thi đấu không được tốt, việc nôn nóng tìm kiếm bàn thắng khiến chúng tôi sơ hở trong phòng ngự và chịu thất bại”.
Lực lượng của đội Bình Định còn non trẻ là thực tế không thể phủ nhận. Nhưng, để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng đất Võ đã tăng cường hơn một nửa quân số từ tỉnh bạn, chủ yếu là cầu thủ từ “lò” Sông Lam Nghệ An. Nếu đã xác định không đặt nặng mục tiêu thăng hạng, thà cứ lấy quân trẻ được đào tạo từ Bình Định lên thi đấu, dù có thất bại người hâm mộ cũng còn chấp nhận được. Với tình hình thi đấu như hiện tại, chẳng khác nào Bình Định đang “rèn quân” giúp các cầu thủ trẻ ở địa phương khác.
AN NGUYÊN
Lúc này nhìn đội bóng quê nhà thi đấu sao thấy đau lòng quá! Không phải vì kết quả làm đau lòng người hâm mộ đội bóng quê hương từ một người con xa sứ như tôi, mà là nhìn vào lối đá của đội nhà, nhìn vào tinh thần chung của đội: Cảm giác đội tuyển tỉnh nhà đá y hệt như đang tham dự giải bóng đá phong trào vậy? Làm gì để đội bóng và nền bóng đá tỉnh nhà phát triển, hay chí ít cũng bắt kịp các đội bóng khác trong nước chứ đừng càng ngày càng đi lùi như vậy? Tôi tin chắc đó không chỉ là câu hỏi của riêng tôi mà còn là câu hỏi đau đáu trong lòng của biết bao người yêu mến đội bóng đất võ quê hương! Có yêu, có ghét, có thương...đủ cả đấy, nhưng giờ phải làm sao đây? Xin góp ý 3 ý kiến nhỏ này mong lãnh đạo tỉnh nhà, mong người hâm mộ đội bóng tỉnh nhà xem nếu rảnh hãy xem qua để cùng xây dựng đội bóng và nền bóng đá tỉnh nhà phát triển:1. Muốn thành công thì phải đầu tư:Tôi thực sự không biết số tiền chính xác mà chúng ta đầu tư hàng năm cho đội bóng và cho nền bóng đá tỉnh nhà là bao nhiêu, nhưng xin hãy xét lại xem số tiền đó đã chi thực sự hiệu quả chưa? Rất mong các mạnh thường quân hãy để tâm và nuôi dưỡng đội bóng quê hương. Để có nhiều người quan tâm đội thì mong rằng lãnh đạo tỉnh nhà, các cơ quan truyền thông tỉnh nhà hãy đẩy mạnh truyền thông về đội bóng, về nền bóng đá tỉnh nhà một cách trung thực để người hâm mộ biết rõ các bạn đang bị khó khăn ở đâu. Nếu thật sự các bạn không lừa người hâm mộ thì chắc chắn kháng giả nhà sẽ không bỏ rơi các bạn đâu.2. Làm bóng đá từ g
Xem Bình Định đá vài năm trở lại đây, Tôi khẳng định Bình Định không có chiến lược Bóng đá rõ ràng ( nói cách khác là Bình Định không có con người làm Bóng Đá ) Để có 01 đội bóng tốt cần học tập các lò đào tạo như Đà Nẵng; Đồng Tháp; SLNA. Muốn vậy, Tỉnh Bình Định cần thuê chuyên gia nước ngoài từ tư vấn xây dựng chiến lược đến thực hiện. Để thực hiện được việc này cần phải có nhiều tiền và 01 lãnh đạo tỉnh dám nghĩ, dám làm. Tôi nghĩ, hiện nay Bình Định khó thực hiện được điều này. Mong rằng 5 -10 năm tới sẽ khác. Người hâm mộ đừng trách A Văn Hùng - HLV hiện tại làm gì!
Qua 3 trận đấu thì đầu tiên nên thay đổi BLĐ và HLV của đội bóng, giai đoạn lượt về thanh lý luôn số cầu thủ ngoại tỉnh, cho mấy cháu U17, U19 vào đá để luyện quân cho giải hạng nhì. Bóng đá Bình Định nên bắt đầu từ giải hạng nhì và lứa cầu thủ U16, U17