Từ cái u sống lưng trâu trên Quốc lộ 1A
Từ ngày 3-5.4, Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Bình Định tiến hành sửa chữa tình trạng dồn u sống lưng trâu trên các đoạn: km 1240-1242, km 1154-1155, km 1163-1164
thuộc tuyến Quốc lộ 1A (địa bàn Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn). Những sống trâu tập trung ở ngã ba, ngã tư nơi có chốt đèn, gây cản trở giao thông, thậm chí là nguyên nhân gây ra TNGT, đã được phản ánh nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng lâu nay.
Chi phí sửa chữa đợt này khoảng trên 500 triệu đồng. Ông Đinh Bảo Anh, Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty có mặt tại công trường, cho biết, cách khắc phục hiện nay là san lấp, làm bằng phẳng những chỗ gồ ghề do u sống lưng trâu tạo nên, đảm bảo giao thông tạm thời chứ chưa có cách gì khắc phục triệt để. “Nghe nói, sắp tới Cục giao thông đường bộ sẽ tiến hành lấy mẫu, khảo sát tình trạng này trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Quảng Ngãi đến Phú Yên”, ông Anh nói thêm.
“Do làm kém chất lượng chứ còn nghiên cứu, khảo sát cái gì? Đường làm mới một vài năm mà đã xuống cấp như vầy rồi…”- một người dân địa phương đứng gần đó nghe vậy, bình luận. “Anh không thể kết luận như vậy được? Có thể là do xe quá khổ, quá tải tạo nên thì sao. Xe dồn cục ở chốt đèn xanh đèn đỏ, đường nào mà chịu thấu…”- một người, áng chừng là nhân viên kỹ thuật của Công ty, “phản pháo” lại.
Người kia cũng không vừa: “Đúng là tui không rành kỹ thuật, nhưng khi làm đường thì phải lường đến chuyện chịu được tải trọng bao nhiêu, mặt đường nhựa chịu được nắng như thế nào chứ. Đường xuống cấp nhanh, bảo còn phải chờ khảo sát tìm nguyên nhân, không thể nói cái kiểu đánh bùn sang ao như thế được. Hậu quả của đường xấu chỉ dân chúng tôi lãnh đủ…”.
Ngẫm cũng đúng. Lâu nay thống kê về TNGT chỉ chú trọng đến vấn đề lỗi của người điều khiển giao thông (cho dù là chủ yếu) mà ít đề cập đến trách nhiệm của ngành giao thông vận tải, các đơn vị chịu trách nhiệm thi công, duy tu, quản lý, sửa chữa các tuyến đường, cầu. Đường cũ, xuống cấp, chịu tải trọng yếu, hư hỏng nhanh đã đành, ngay cả những tuyến đường vừa mới thi công cũng hư nhanh không kém, ổ gà, ổ voi thi nhau xuất hiện, giăng bẫy người đi đường.
Chợt nghĩ, qua đợt sửa chữa này, không biết khi nào thì những u sống lưng trâu trên Quốc lộ 1A tái xuất hiện. Liệu cho đến lúc đó, ngành chức năng đã tìm ra được nguyên nhân và biện pháp khắc phục triệt để chưa?
NGUYỄN SƠN