Real Madrid 5-1 Levante: Hủy diệt vào phút cuối
Real Madrid tưởng như đã có một trận đấu khó khăn khi để đối phương mở tỷ số trước. Nhưng rồi khi trọng tài cất còi kết trận, tỷ số vẫn phản ánh đúng cục diện: đó là một cuộc đàn áp.
Levante đã nhập cuộc một cách rất quả cảm. Trong 30 phút đầu, dưới sự dẫn dắt của Kaka trong một lần hiếm hoi anh đá chính ở mùa giải này, hàng công Real Madrid dồn ép đội khách rất quyết liệt. 10 pha dứt điểm được tung ra, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Trong khi đó, Levante chỉ cần một cơ hội hiếm hoi để có bàn thắng mở tỷ số: từ một pha phản công nhanh của Rios, Michel nhận bóng và dứt điểm hạ gục thủ môn Lopez.
Kaka (phải) đóng góp 1 bàn giúp Real ngược dòng ấn tượng trước Levante
Nhưng Real đáp trả ngay sau đó 5 phút. Higuain gỡ hòa cho họ sau một quả tạt của Xabi Alonso. Đúng 3 phút sau, Lell để tay chạm bóng trong vòng cấm, và một quả penalty được thổi cho đội chủ nhà. Kaka, người chơi hay nhất kể từ đầu trận, được “thưởng” quả penalty và anh đã thành công, nâng tỷ số lên 2-1.
Tuy nhiên, dường như HLV Jose Mourinho cảm thấy không hài lòng với một chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Trong hiệp 2, ông rút Kaka ra khỏi sân (dù trước đó anh có nhiều pha đi bóng rất xuất thần), đưa 3 món “hàng hiệu” trên hàng công là Di Maria, Ronaldo và Oezil vào sân. Sức tấn công của Real càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ lên tới 75%, và Levante chỉ biết gồng mình chống đỡ. Cần phải nói thêm rằng thủ môn Munua là người xuất sắc nhất trong cuộc bảo vệ thể hiện của Levante. Anh đã có tới 7 pha cản phá thành công.
Tuy nhiên, Levante chỉ trụ được đến phút 83. Trong vòng 3 phút cuối, cuộc hủy diệt được hoàn tất, với Ronaldo là người chỉ huy như thường lệ. Phút 84, từ pha kiến tạo của Higuain, Ronaldo dễ dàng dứt điểm từ trung tâm vòng cấm nâng tỷ số lên 3-1. 3 phút sau, Ronaldo lại kiến tạo cho Oezil nâng tỷ số lên 4-1. Cầu thủ Đức hoàn tất một cú đúp ở phút thi đấu cuối cùng. Trận này, vì một lý do nào đó, Mourinho không còn coi trọng 3 điểm như chính ông thường làm, mà thay vào đó, đặt mục tiêu thắng đậm, thắng đẹp lên đầu, với việc thay liên tục các cầu thủ mà ông đã chủ động cho nghỉ trước đó. HLV người Bồ đang cần những cú hích tinh thần để hoàn tất decima?
. Theo Bongdaplus