Vui ngày hội tòng quân
Sáng 16.2, 5 huyện Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão đã hoàn thành giao quân đợt I.2014. 7 giờ 30 phút, Phù Cát là đơn vị sớm nhất hoàn thành việc giao nhận quân. Đến khoảng 8 giờ, các địa phương còn lại cũng đã hoàn tất công việc, đạt 100% chỉ tiêu quân được giao.
Tại các địa phương, hầu hết tân binh và người thân tiễn con em mình lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc đều phấn khởi, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ công dân. Nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.
* Lễ giao nhận quân tại huyện Phù Cát có sự tham dự của đại tá Trương Đức Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Kể từ khi thực hiện chủ trương đảm nhiệm tuyển chọn “tròn khâu”, chất lượng tân binh nhập ngũ của huyện nâng lên rõ rệt. Ngoài tiêu chí về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trong số hàng trăm tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) mỗi đợt hàng năm, tỉ lệ tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp, là đảng viên... ngày một tăng.
Tân binh Lê Trung Tuấn (thôn Long Định, xã Cát Lâm) lần đầu tiên được mặc bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, phấn khởi cho hay: “Từ hôm nhận được quyết định gọi nhập ngũ, tôi hồi hộp và hơi lo lắng, nhưng cũng rất tự hào. Với ước muốn được đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tôi sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ”.
* Ở Phù Mỹ, trong dòng người đông đúc, cờ hoa rực rỡ, tân binh Nguyễn Quốc Huy (thôn Trung Thành 4, xã Mỹ Quang) vai mang ba lô, tay cầm bó hoa tươi thắm, bày tỏ: “Biết là ở môi trường mới sẽ có nhiều khó khăn và thử thách nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua tất cả để đạt được ước mơ của mình”. Huy vừa tốt nghiệp hệ CĐ ngành công nghệ sửa chữa ô tô và tự nguyện đăng ký đi bộ đội.
Bà Võ Thị Điển (63 tuổi, thôn Trinh Vân Nam, xã Mỹ Trinh) mặc dù tuổi già, bệnh tật nhưng vẫn động viên con trai Nguyễn Văn Quốc nối gót 2 anh, tiếp tục lên đường nhập ngũ. Bà tự hào: “Tui có 3 con trai, 2 đứa đã hoàn thành NVQS, giờ còn thằng út, tui cho nó đi tiếp để bằng bạn, bằng bè trong xóm, trong làng…”.
Còn ông Nguyễn Văn Quang (thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát), vừa tiễn đứa con trai duy nhất lên xe về đơn vị Hải quân vùng III, thì sôi nổi: “Tui đã từng đi bộ đội chiến trường K, giờ đến phiên còn mình lên đường đi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng là chuyện đương nhiên thôi”.
* Tại sân vận động thị trấn Bồng Sơn, điểm giao nhận quân của huyện Hoài Nhơn, ngay từ sáng sớm, không khí tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ diễn ra sôi động. 6 giờ 30 phút, 100% thanh niên trúng tuyển NVQS đợt I.2014 đã có mặt tại điểm giao quân.
Choàng tay lên vai đứa con trai thân yêu của mình, ông Nguyễn Văn Chậm, cha của tân binh, đảng viên Nguyễn Ngọc Hưởng (SN 1993, ở thôn Hội Phú, xã Hoài Hảo) hãnh diện: “Con trai tôi vừa tốt nghiệp trung cấp cơ khí, nhưng xác định việc thực hiện nghĩa vụ công dân đối với đất nước là trách nhiệm, vinh dự của mỗi thanh niên Việt Nam ở bất kỳ thời đại nào nên chúng tôi rất đồng tình ủng hộ cháu nhập ngũ đợt này. Chúng tôi cũng muốn cháu được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
* Đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, hầu hết 230 thanh niên nhập ngũ đợt này của huyện Tây Sơn đều rất phấn khởi và hào hứng chờ đợi phút giây được lên đường về đơn vị. Chung tâm trạng đó, tân binh Nguyễn Trương Hùng Đại (xã Tây Xuân) chia sẻ: “Dù bây giờ là thời bình, tôi cũng đã tốt nghiệp ĐH và có việc làm ổn định, song tôi vẫn mong muốn được cống hiến sức trai trẻ cho đất nước. Tôi tình nguyện nhập ngũ và được gia đình, chính quyền địa phương quan tâm, động viên. Tôi hứa sẽ hoàn thành nghĩa vụ, cố gắng phấn đấu rèn luyện đạt thành tích cao, có cơ hội được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Trong không khí trang trọng và vui tươi của lễ giao quân, UBND huyện Tây Sơn đã tuyên dương khen thưởng 16 gia đình gương mẫu tiêu biểu trong việc động viên con em lên đường làm tốt NVQS.
* An Lão, đúng 8 giờ ngày 16.2, chuyến xe cuối cùng đã rời khỏi Ban CHQS huyện, đưa 50 thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 28, Sư đoàn bộ binh 10, Quân đoàn 3, kết thúc nhanh gọn Lễ giao nhận quân đợt 1.2014.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt đơn vị nhận quân, Trung đoàn 28, thiếu tá - trợ lý chính sách Trần Văn Trung bày tỏ mong muốn: “Những tân binh hôm nay sẽ ghi nhớ, phát huy truyền thống anh hùng của Trung đoàn, gác lại những ham muốn của cá nhân, về đơn vị ra sức thi đua học tập, rèn luyện, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ, như lời Bác Hồ dạy “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
THẾ HÀ - X.LỘC - T.TRỌN- D.B.SƯƠNG - HOÀNG CHI- H.N.QUỐC
* Tổng số thanh niên tỉnh Bình Định trúng tuyển NVQS đợt I.2014: 1.350 quân. Trong đó: Hoài Nhơn: 370 quân, Phù Mỹ: 350 quân, Phù Cát: 350 quân, Tây Sơn: 230 quân, An Lão: 50 quân.
* Chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS được nâng cao về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa và trẻ hơn về tuổi đời. Cụ thể: Đảng viên: 3,8%; Độ tuổi từ 18 - 22 tuổi: 84%; Sức khỏe loại 1 và loại 2: 43,8%; Trình độ THPT: 85,3%; Trình độ CĐ, ĐH: 14,6%
* 13 đơn vị nhận quân: Bộ đội Biên phòng Bình Định, Sư đoàn bộ binh 10 (Quân đoàn 3), Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3), Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Sư đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 315, Lữ đoàn pháo binh 572, Lữ đoàn công binh 280, Cục Hậu cần (Quân khu 5), Cục Kỹ thuật (Quân khu 5), Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh Bình Định).
N. PHÚC
“Công tác tuyển quân đợt I.2014 diễn ra từ đầu năm mới nên các địa phương có khí thế và tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân. Tuy nhiên, giao quân đợt này cũng gặp một số khó khăn, đó là các địa phương đều gặp thiệt hại nặng trong đợt lũ tháng 11.2013 và vừa giao quân vào đợt II.2013. Trước khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở rất quan tâm đến công tác tuyển quân, thể hiện sự quyết tâm và vào cuộc quyết liệt. Hội đồng NVQS các cấp theo dõi sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác tuyển quân. Các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo công tác tuyển quân; công tác phối hợp với các đơn vị nhận quân chặt chẽ, hợp lý, tạo sự thống nhất cao trong việc giao nhận quân. Nhờ vậy mà công tác tuyển quân đợt I.2014 đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, có chất lượng”.
Đại tá Trương Đức Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
NGUYỄN PHÚC (ghi)
Trung đoàn 739 tiếp nhận 55 chiến sĩ mới
Ngay sau Lễ giao nhận quân, Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức tiếp nhận 55 thanh niên của 5 huyện về học tập và huấn luyện tại đơn vị. Đúng 9 giờ ngày 16.2, 100% thanh niên từ các địa phương đã có mặt tại đơn vị và được đơn vị tổ chức biên chế, hướng dẫn nơi ăn chốn ở.
Trung úy Nguyễn Ngọc Vũ, Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 739, cho biết: “Để công tác tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đợt I.2014 đạt kết quả, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội, đến thao trường bãi tập, mô hình huấn luyện. Chúng tôi cũng rất chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên, nhằm tạo sự gần gũi, gắn bó với đơn vị cho các tân binh”.
Trong số các tân binh được Trung đoàn 739 tiếp nhận, anh Phạm Thành Đạt (ở Mỹ Hiệp, Phù Mỹ), cho biết, tiếp nối truyền thống gia đình, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành xây dựng dân dụng, anh đã tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.
MAN ĐỨC DŨNG