“Thương bạn, em chỉ biết cõng bạn”
Đó là tâm sự mộc mạc của em Nguyễn Thị Nga, lớp 6A4, Trường THCS Cát Hải, Phù Cát. Trong 6 năm học qua, thầy cô và bạn bè trong trường không ai là không biết và cảm phục trước nghị lực và tình cảm của Nga đối với bạn của mình.
Bạn Nguyễn Thị Mai Gái ở thôn Chánh Oai, xã Cát Hải bị dị tật đôi chân từ nhỏ. Hàng ngày, Gái được gia đình đưa đi học. Chuyện bắt đầu từ những ngày đầu học lớp 1. Thấy bạn Gái ở trường không thể tự di chuyển để vệ sinh cá nhân, sinh hoạt hoặc vui chơi cùng bạn bè, chỉ ngồi im trong lớp, Nga lại gần hỏi: “Bạn có muốn ra sân chơi không?”. Nhận được cái gật đầu của Gái, Nga cúi xuống cõng bạn ra ngoài sân cùng ngồi chơi với bạn bè. Từ đó, ngày nào Nga cũng cõng bạn. Những hôm trời nắng, mồ hôi Nga nhễ nhại ướt cả lưng áo, những hôm trời mưa còn vất vả hơn, nhưng những ngón chân nhỏ bé của Nga vẫn bám chặt xuống sân cõng bạn đi lại.
Tại chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” do Huyện đoàn Phù Cát tổ chức vào cuối năm ngoái, mỗi lần Gái lên sân khấu phát biểu, nhận hoa, quà tặng, đều có Nga cõng. Cả hai bạn cùng khá ít nói và rụt rè. Nói về việc mình cõng bạn, Nga khiêm tốn: “Được cõng bạn Gái, em cảm thấy rất vui vì như thế sẽ giảm bớt phần nào những khó khăn mà bạn phải gánh chịu, giúp bạn vượt qua mặc cảm mà học tốt hơn...”.
Điều đặc biệt, cả hai bạn đều là học sinh giỏi của trường. Chị Mai Thị Lạc, 34 tuổi, mẹ của Gái, tâm sự: “Thiệt là may mắn khi con tôi có người bạn hiền lành, tốt bụng như Nga. Nhờ có Nga, gia đình yên tâm khi Gái đi học ở trên trường. Thấy hai đứa cõng nhau đi trong sân trường mà tôi ứa nước mắt. Mỗi lúc Gái đau ốm, Nga đều chép bài và đến nhà giúp con tôi ôn tập bài vở”.
Ngày bạn Gái được Huyện đoàn, Hội CTĐ huyện Phù Cát tặng xe lăn hỗ trợ đi lại, mọi người bảo vậy là Nga hết vất vả. Nga ôm chầm lấy Gái cười: “Mình vẫn ở bên nhau hén!”, làm ai cũng xúc động trước tình bạn đẹp của hai bạn.
CÔNG HIẾU