230 học sinh tham gia Kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp Quốc gia
(BĐ) - Ngày 6.4, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (TP Quy Nhơn), Sở GD&ĐT đã khai mạc Kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp Quốc gia. 230 học sinh các khối lớp 5, 9, 11 đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã vượt qua vòng thi số 30 (80 học sinh lớp 5, 80 học sinh lớp 9 và 70 học sinh lớp 11) đã dự thi tại Trường THCS Nguyễn Huệ và Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn). Các thí sinh làm bài trong 30 phút dưới sự giám sát của 9 giám thị là các giáo viên trong tỉnh và 3 giám sát viên đến từ Phòng GD&ĐT tỉnh Kon Tum.
Theo ông Cao Văn Bình, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, số thí sinh dự thi năm nay tăng 150 em so với năm ngoái. Trong buổi thi có xảy ra tình trạng mất điện ở một số máy vi tính nhưng đã được Ban tổ chức nhanh chóng khắc phục, không gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm bài của thí sinh.
NGỌC TÚ
Nghe các bạn nói vậy, tôi cũng thấy rất buồn cho các em học sinh và thấy rất đáng khiển trách cho những hội đồng thi này. Trước kì thi khoảng 1 hay 2 ngày thì đề phòng sự cố mất điện thì chuẩn bị máy phát điện đi chứ, nếu như các bạn nói thì cũng đừng nên trốn tránh trách nhiệm vì nó càng làm cho các em học sinh buồn, tức giận và ấm ức hơn thôi. Nếu là tôi ở đó thì tôi cũng dẹp hết đám giám thị vô trách nhiệm đó ra ngoài rồi!
Nhìn những giọt nước mắt tức tưởi của con trẻ thì không một ai có thể cầm được nước mắt huống gì người mẹ. Bao nhiêu mơ ước của mẹ và con, của cô giáo con gởi gắm đã lăn tròn theo nước mắt con. Bao nhiêu là nhọc nhằn vất vả mẹ chở con đến nhờ cậy cô, bao nhiêu là công lao cô và con vì những con chữ ngoại ngữ kia... tất cả trôi theo 3 từ vô trách nhiệm.
BTC nói rằng "đã nhanh chóng khắc phục không gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm bài của thí sinh" - xin hỏi ai là người đã nói câu đó. Là những cán bộ đầu ngành của một SGD, tổ chức một kì thi cấp Quốc Gia, để xảy ra những điều đáng tiếc như thế mà nói là không ảnh hưởng nhiều thì thử hỏi như thế nào mới được gọi là gây thiệt hại nghiêm trọng. Liệu khi cán bộ giáo viên cấp dưới của các vị để xảy ra một việc như thế thì các vị có để yên không. Theo tôi sự việc đã năm rõ mười như thế , muốn tốt thì thà im lặng còn hơn đăng tin bài sai sự thật, gây uất ức trong lòng phụ huynh và học sinh
Nội dung Tôi thực sự thất vọng vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm và làm cho xong việc của hội đồng thi trường THCS Nguyễn Huệ. Những gì phản ánh ở trên đều đúng sự thật như vậy. Tôi thiết nghĩ nếu cuộc thi này không quan trọng thì cũng cũng đừng gây áp lực cho học sinh và giáo viên vì thành tích. Nếu học sinh nào thích luyện thì để các em tự do luyện để lấy thêm kiến thức nhưng nếu lấy kết quả thi IOE để làm thước đo đánh giá thi đua giữa trường này trường kia, tỉnh này tỉnh kia nhưng với kiểu thi như thế này thì xin đừng làm khổ học sinh và giáo viên nữa. Qua cuộc thi này tôi thấy rất buồn vì lãng phí sức khỏe, thời gian của học sinh khi phải dồn hết sức để học và luyện cho kì thi này
Ý kiến của Bà Trần Thị Cúc là đúng sự thật. Xin đừng làm xâm hại trẻ em! Nếu chúng ta là người lớn có lỗi chúng ta nên nhận lỗi, đừng vì lợi riêng. Khi các em đã lên tiếng không còn thời gian để làm bài thi, giám thị buộc các em tiếp tục làm bài. Làm thế nào(?) - thời gian làm bài thi cấp quốc gia chỉ 30 phút. Sau sự cố, một số em chỉ còn vài phút. Vì sự phản ứng quyết liệt từ phía phụ huynh nên hội đồng thi đưa các em vào phòng thi để thi trở lại. Các em mừng lắm. Nhưng các em có thi lại được đâu, hội đồng thi cho các em vào thi cho được việc rồi cho ra vì thực sự không có khung giờ để thi trở lại - Lý do khác: vì giám thị buộc các em thi cho hết thời gian làm bài còn lại vài phút nên các em bắt buộc phải hoàn thành bài thi và chấp nhận điểm số đã có.
Việc luyện tập kỹ năng tiếng Anh qua cuộc thi Olympic tiếng anh trên internet IOE tôi thấy rất bổ ích, giúp các cháu học sinh kiểm tra lại kiến thức đã học, đồng thời trau dồi thêm khả năng tin học của mình. Tuy nhiên tôi nhận thấy ngoài cuộc thi cấp trường thì ở cấp quận ,huyện rồi đến cấp tỉnh, thì sự quan tâm lại không được như các cuộc thi khác, một số khối lớp thi xong cấp tỉnh đã lâu nhưng học sinh cũng còn chưa biết đạt giải gì từ ở cấp huyện, mặc dù kết số điểm đã có ngay sau khi thi , điều đó chưa tạo được sự khích lệ động viên học sinh tham gia tích cực hơn với cuộc thi này.
Tôi thấy việc đưa tin trên không đúng sự thật . Ban tổ chức không khắc phục được hậu quả, làm cho một số học sinh lớp 5 ra về trong nước mắt và đày ấm ức.Vì sự ơ thờ của Hội Đồng coi thi, khi điện mất, số câu làm đã bị hủy, đến khi có điện thì thời gian thi còn lại rất ít (khoảng 6 phút ) nhưng bài làm lại quay về câu 1, các học sinh đã báo cáo với giám thị coi thi nhưng giám thị coi thi bảo các em cứ tiếp tục làm đi .Thử hỏi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy , làm sao các em hoàn thành được vòng thi cấp quốc gia .Đúng ra giám thi coi thi phải cho các máy bị sự cố này ngừng ngay cuộc thi và làm lại bài trong khung giờ khác.Qua đây tôi thấy việc coi thi của các thầy cô đã làm cho một số em mất lòng tin về viêc thi cử vì các thầy cô coi thi làm cho các em không thể hiện được hết những kiến thức mà các em đã ra sức học tập ngày đêm để chờ tới ngày thi.