Cô sinh viên vượt khó học giỏi
Lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ, sớm chật vật với nỗi lo cơm áo, nhưng bằng ý chí và nghị lực, Nguyễn Thị Bảy, sinh viên lớp Kế hoạch đầu tư khóa 33A (Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường ĐH Quy Nhơn) đã không ngừng nỗ lực, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Nguyễn Thị Bảy là con út trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em ở thôn Giảng Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Năm Bảy học lớp 12, gia đình em chứng kiến sự ra đi của người mẹ với căn bệnh nan y. Nỗi đau mẹ mất chưa nguôi thì không lâu sau người cha cũng qua đời vì lao lực.
Từ khi cha mẹ mất, khó khăn chồng chất lên vai 6 chị em, các chị gái lớn phải làm lụng và chắt chiu từng đồng để nuôi các em ăn học. Hiểu được nỗi vất vả của chị gái và số phận éo le của mình, Bảy đã luôn cố gắng vươn lên trong học tập và giành được nhiều thành tích. Niềm vui cũng đến với gia đình em khi năm 2010, cô học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu Nguyễn Thị Bảy đã thi đỗ vào Khoa Kinh tế và Kế toán, ngành Kế hoạch đầu tư (Trường ĐH Quy Nhơn).
Và, gần 4 năm học qua, cứ một buổi đi học, buổi còn lại Bảy phải đi làm thêm, hết phụ bán hàng ở các điểm hội chợ, đến phát tờ rơi quảng cáo để lấy tiền trang trải chi phí học tập, sinh hoạt; giảm gánh nặng lo toan cho chị gái ở quê. Dù công việc làm thêm mất nhiều thời gian, nhưng Bảy luôn đảm bảo và duy trì thành tích cao trong học tập. Cuối năm học 2012 - 2013, Bảy đạt danh hiệu sinh viên (SV) Giỏi với điểm trung bình 8,21. Trong ngày đầu năm mới 2014, cô SV đầy nghị lực ấy đã vinh dự là một trong số 115 SV được Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phước tôn vinh tại lễ gặp mặt SV tiêu biểu toàn huyện. “Đôi lúc tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ qua một con đường khác, nhiều cay đắng và buồn tủi. Nhưng nghĩ đến cha mẹ nơi chín suối, tôi lại cố gắng vượt qua để tiếp tục sống, tiếp tục bước trên con đường sẽ chọn trong tương lai”, cô SV Nguyễn Thị Bảy bộc bạch.
NGUYỄN VÂN