Thiếu nhi Phù Cát:
Hào hứng với “Học làm người có ích”
Cuối tuần qua, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi (TT HĐTTN) huyện Phù Cát, 300 học sinh tiểu học ở thị trấn Ngô Mây và các xã Cát Tường, Cát Tân, Cát Trinh, Cát Hanh… đã có dịp tham gia khóa học “Học làm người có ích” do TT HĐTTN tỉnh và Huyện đoàn Phù Cát tổ chức. Dù chỉ diễn ra trọn vẹn trong 1 ngày nhưng các học viên đã vui chơi thỏa thích và được định hướng những thói quen có ích trong cuộc sống.
Thỏa sức chơi
Từ 7 giờ sáng, TT HĐTTN huyện Phù Cát đông nghẹt phụ huynh đưa con đến tham gia khóa học “Học làm người có ích”. Các điều phối viên (ĐPV) chương trình là cán bộ Đoàn, cán bộ TT HĐTTN tỉnh và thành viên CLB Kỹ năng tỉnh, vốn có nhiều kinh nghiệm quản lý học viên ở các khóa học trước, đã nhanh chóng tiếp đón, làm thủ tục nhập học và chia thành 8 nhóm để quản lý, hướng dẫn gần 300 học viên.
“Chương trình “Học làm người có ích” là một mô hình giáo dục cho các em về nhân cách sống, ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình. Đây cũng là dịp trang bị kỹ năng sống cơ bản, xây dựng tính tự lập, tinh thần đoàn kết cho các em. Thời gian diễn ra trong vòng 1 ngày tuy không đủ để giúp các em trang bị được hết các kỹ năng của cuộc sống nhưng chúng tôi tin đây sẽ là một chuyến xa nhà thú vị với nhiều học sinh. Những bài học về tình cảm gia đình, tính trung thực, sự dũng cảm trong việc tự nhận và sửa chữa khuyết điểm sẽ giúp các em nhận thức được vững vàng hơn trong cuộc sống…”.
Anh Lê Cảnh Lân, Giám đốc TT HĐTTN tỉnh
Mở đầu cho khóa học, các em có 30 phút làm quen với nhau và tập câu khẩu hiệu chung của mỗi nhóm. Sau vài trò chơi nhỏ khởi động, các em được hướng dẫn tập các điệu dân vũ quốc tế, chơi các trò chơi vận động, học cách làm việc theo nhóm...
Em Phạm Huyền Linh, lớp 4A, Trường Tiểu học số 3 Cát Tường, tỏ vẻ thích thú: “Em thích nhất là hoạt động nhảy dân vũ và trò chơi lễ hội muôn loài. Từ lâu em thích học các điệu nhảy múa tập thể vui nhộn này nên khi được học, em cố gắng tiếp thu nhanh. Còn với trò chơi lễ hội muôn loài, chúng em được hóa trang thành những con thú mình yêu thích và tưởng tượng hành động, cuộc sống của nó”.
Em Võ Đỗ Trường Tân, lớp 4B Trường Tiểu học số 1 Ngô Mây, cũng rất hào hứng với các trò chơi tập thể. Tân cùng các bạn trong nhóm của mình vui chơi, cười nói rộn ràng suốt cả ngày, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo mà dường như không biết mệt. Tân kể: “Vui lắm cô à. Các anh chị cho tụi em chơi các hoạt động nhóm như đá banh bằng tay, kết nối, leo núi...”.
Thay đổi nhận thức
Trong vòng 1 ngày, Ban tổ chức khóa học không kỳ vọng vào sự thay đổi những “thói hư, tật xấu” mà chỉ mong giúp các em định hướng trong cách nghĩ, nhận thức về những thói quen có ích trong cuộc sống, những điều cần làm ở độ tuổi thiếu nhi.
Với chuyên đề thuyết giảng “Xóa bỏ giận hờn” và “Bài học từ cảm xúc”, các ĐPV đã đưa ra hàng loạt câu hỏi để các em tự trả lời như: “Hàng ngày, các em làm việc gì giúp ba mẹ?”, “Các em có nói lời xin lỗi với ba mẹ khi mình làm sai không?”… Hàng loạt ví dụ của ĐPV đưa ra khiến nhiều học viên tâm đắc và nhận ra bản thân ai cũng đã có một vài lần thiếu sót, như: lỡ làm bạn té chỉ hỏi được câu “có sao không?”, làm bạn bè buồn nhưng chỉ xuề xòa rồi thôi... Nhiều em cũng thừa nhận rằng mình cũng ít nói cảm ơn với ba mẹ. Trong gia đình, các em có thói quen nhận mọi thứ từ ba mẹ và cho rằng đó là trách nhiệm của cha mẹ. Lâu ngày điều đó trở thành thói quen không tốt và chỉ đến khi được tham dự khóa học này, được nghe sự phân tích của ĐPV, các em mới nhận ra điều đó.
Sau khi học chuyên đề “Bài học cảm xúc”, đa số học viên vừa viết thư gởi cho ba mẹ vừa khóc khi nhận ra những việc làm của mình trong thời gian qua còn nhiều sai sót.
Trong bức thư của mình gởi ba mẹ, em Ngô Diệp Cẩm Tú, lớp 4D, Trường Tiểu học số 1 Ngô Mây, viết: “Trước giờ, con được ba mẹ đưa đón đi học, về học bài, coi ti vi, uống sữa rồi đi ngủ và nghĩ chuyện ba mẹ phải chăm sóc, lo cho con là việc phải làm. Con còn tỏ ra mình quan trọng, đòi hỏi ba mẹ nhiều thứ. Con thật có lỗi khi cả ngày không giúp gì cho ba mẹ. Từ nay, con sẽ cố gắng học chăm chỉ, nghe lời ba mẹ nhiều hơn. Con yêu ba mẹ nhiều lắm”...
Đón con khi vừa học xong khóa học, đọc thư của con, chị Diệp Thị Vũ Dung, mẹ của em Ngô Diệp Cẩm Tú, đã rất xúc động: “Học phí của khóa học chỉ vỏn vẹn 100 ngàn đồng, bao gồm cả ăn bữa trưa, tối, ăn xế, lại còn uống sữa và học tập là rất phù hợp với nhu cầu và khả năng của người dân ở huyện. Các con được vui chơi, hoạt động nhóm và học những điều có ích, nhất là biết nghĩ đến ba mẹ, là điều tôi rất vui mừng. Mong Ban tổ chức sẽ có nhiều khóa học như thế này cũng như các khóa học về kỹ năng khác để chúng tôi cho con mình đi học”.
Đây là lần thứ 2, Ban tổ chức triển khai khóa học này tại huyện Phù Cát và nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi của phụ huynh. Anh Lê Cảnh Lân, Giám đốc TT HĐTTN tỉnh, cho biết, điều đó thôi thúc Trung tâm tiếp tục thay đổi, hoàn thiện nội dung của khóa học để tiếp tục tổ chức tại các huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh vào tháng 3 tới và các huyện còn lại vào dịp hè.
H.YẾN
Thời buổi hiện nay thì có quá nhiều việc mâu thuẫn trong xã hội xuất phát từ người lớn và trẻ vị thành niên. Chúng ta đang sống cuộc sông hòa bình và đầy khát vọng. Do vậy, Học làm người có ích là mô hình hay nhưng không chỉ nhân rộng trong khuôn viên của Trung tâm thiếu nhi mà phải nhân rộng cả Tỉnh. Người lớn cũng càn phải học.