Thôn 2 đồng lòng đắp đập
Dọc đường về thôn 2, xã An Hưng, huyện An Lão những ngày đầu năm 2014 có thêm con đập dài hơn 150m dẫn nước về cánh đồng của thôn. Con đập bắt từ dòng suối Nước Thing ấy được tạo thành từ sự chung sức chung lòng của đồng bào nơi đây.
Chỉ vào con đập được tạo thành từ vô số bao đất cát còn tươi màu, ông Đinh Xuân Bền, 62 tuổi, người già uy tín của làng kể lại: chuyện đắp đập dẫn nước về ruộng của thôn đã diễn ra hơn 35 năm qua nhằm dẫn nước về tưới tiêu cho 4 ha lúa nước của thôn. Cứ mỗi mùa nước về cuốn trôi con đập bổi được làm bằng tre nứa và bao cát, bà con lại tự nguyện cùng chung tay đắp đập. Hơn nửa tháng trước, tại con suối này, hơn 200 người tập trung lại để cùng mỗi người một tay đắp đập.
“Thôn 2 có 67 hộ gia đình. Ngày tôi thông báo cùng đắp đập, bà con đều có mặt đầy đủ. Ngoài người nhà ở tại làng, họ còn gọi thêm bà con, rồi còn có thêm sự giúp đỡ của người dân ở thôn Gò Bùi, thị trấn An Lão. Đông vui lắm! Người chặt tre, đóng cọc cây, người khuân bao cát, đổ đất… Chỉ sau một buổi, 150m đập đã hoàn thành, nối liền vào đoạn kênh bê tông dẫn nước ruộng. Vụ mùa tới, ai cũng mong lúa thóc nhiều hơn, no ấm hơn”, ông Bền hào hứng chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Lê Thuần cho biết thêm: “Nhiều năm nay, xã hỗ trợ bà con thôn 2 bao bì để làm đập dẫn nước. Việc bà con tự nguyện góp công góp sức để làm đập đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Sắp tới, dự án làm kênh mương bê tông trên toàn xã sẽ dẫn nước từ thôn 1 về thôn 2 để phục vụ sản xuất, nghĩa là những con đập tự đắp, tự xây như đập bổi Nước Thing trong tương lai chỉ còn là hoài niệm. Nhưng tin rằng tinh thần đồng lòng của người dân sẽ tiếp tục trong rất nhiều hoạt động khác”.
HÀ THANH