Vĩnh Thạnh vào mùa đót
Sau những ngày Tết, bà con Bana các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim của huyện Vĩnh Thạnh ra quân đầu năm bằng mùa thu hái đót. Dọc trên tuyến đường từ đèo Vĩnh Sơn đến các làng O3, O5, Kon Trú của xã Vĩnh Kim hay ngược lên các làng K4, Kon Plo của xã Vĩnh Sơn sẽ bắt gặp rất nhiều người dân đang hái đót.
Sau khi hái, đót được chở về nhà và phân loại dài, ngắn khác nhau với giá cũng khác nhau, được thương lái mua về phơi khô và bán lại cho các cơ sở sản xuất chổi.
Chị Đinh Thị Bơ, ở làng K4 (xã Vĩnh Sơn) vui vẻ cho biết: Thời tiết năm nay thuận lợi, đót được mùa, nên những ngày cuối tháng Chạp và ngay sau Tết, bà con đã kéo nhau đi hái đót. Giá đót năm nay cao hơn năm ngoái, một người đi hái đót ít nhất cũng được khoảng 200 ngàn đồng/ngày.
Anh Đinh Văn Ngươn, ở xã Vĩnh Kim, chia sẻ: Năm nay được mùa đót nên bà con mừng lắm. Tuy hái đót vất vả nhưng nếu chịu khó thì mỗi ngày có thể hái được từ 60 đến 70kg, gia đình tôi có 3 người đi hái, mỗi ngày cũng được tạ rưỡi đót tươi, nhờ đó mua sắm được một số đồ dùng và để dành chi tiêu trong năm.
Chị Trần Thị Bỉ, tiểu thương thu mua đót tại làng K4, cho biết: Năm nay được mùa đót nên có rất nhiều người ở đây vào rừng thu hái đót. Giá 1kg đót tươi hiện 5.000 đồng, trung bình khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg đót khô. Do có nhiều người hái nên chỉ sau 1 tuần tôi đã mua được trên 4 tấn đót, gấp 3 lần so với mùa đót năm trước.
Năm nay, ngoài đót tự nhiên, bà con còn thu hoạch đót trong vườn nhà đã khoanh nuôi từ những năm trước. Vì giá đót tương đối ổn định nên những năm gần đây, cùng với nguồn đót tự nhiên, nhiều hộ đồng bào Bana ở các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim đã đưa cây đót vào trồng ven bìa rẫy, vườn nhà. Nhiều hộ chọn những vạt đót tự nhiên để khoanh nuôi, chăm sóc. Nhờ vậy vào mùa đót, có nhiều hộ đã có thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi năm từ cây đót.
XUÂN DŨNG