Những thủ khoa lớp 10 trường chuyên: Thành công mang dấu ấn tự học
Khả năng tự học, tự đào sâu để phát triển tư duy là điểm chung của 2 thủ khoa trường chuyên: Huỳnh Nguyên Phát (Trường THCS Mỹ Lộc, Phù Mỹ) và Ðặng Hoài Bảo (Trường THCS Cát Hanh, Phù Cát).
Với 46/50 điểm thi vào Trường THPT chuyên Chu Văn An, không chỉ thủ khoa của trường, Huỳnh Nguyên Phát còn sở hữu điểm 10 hiếm hoi của môn Toán. Còn Đặng Hoài Bảo chinh phục ngôi đầu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 45,25/50 điểm (môn chuyên Hóa 9,75 điểm).
Việc học không thể ngày một, ngày hai
Thích khám phá, chinh phục những con số, niềm đam mê với thế giới Toán học của Phát càng lớn bởi sự ảnh hưởng từ người anh Huỳnh Nguyên Phúc - thủ khoa Trường THPT chuyên Chu Văn An kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.
Phát luôn hứng thú với các bài toán khó trên các trang chuyên đề về Toán thế giới. Ảnh: THU HIỀN
Phát cho rằng, môn Toán có sự trật tự, logic và nhiều điều thú vị để mình khám phá. Ví dụ, khi giải một bài Toán, để cho ra kết quả là điều bình thường, nhưng tìm ra cách giải hay nhất mới là thử thách. Do đó, dù không quá áp lực trong chuyện học, nhưng nếu đang trót “chìm đắm” trong một bài toán khó nào, Phát cũng mày mò tự làm cho đến khi tìm ra được lời giải tối ưu nhất, rồi mới nhờ thầy cô giáo. “Em học ở thầy cô giáo trên trường và tự học, nhưng khả năng tự học càng cao thì việc phát triển tư duy Toán càng mạnh mẽ. Kết hợp với đó là học từ việc tự luyện các bài toán, đề thi khó trên trang mạng trong nước và trang chuyên đề về Toán của nước ngoài”, Phát chia sẻ.
Thế mạnh là Toán, nhưng Đặng Hoài Bảo “rẽ ngang” chọn thi chuyên Hóa. Năm học lớp 9, Bảo đạt giải nhì học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh. Với Bảo, Hóa học có sức hấp dẫn đặc biệt, bởi “cũng một bài tập có nhiều cách luận giải khác nhau và có thể vận dụng vào thực tế để tìm kiếm những cách giải mới, sáng tạo hơn mà không rập khuôn”. Sau mỗi giờ học bồi dưỡng môn Hóa trên trường, Bảo đều xin thầy cho ở lại thêm 1 tiết để thực hành thí nghiệm. Ngoài kiến thức học trên trường, Bảo tham gia học trực tuyến, giải các bài tập trên các trang chuyên đề.
Đọc sách, xem chương trình thiên về trí tuệ giúp Bảo có vốn kiến thức khá rộng. Ảnh: THU HIỀN
Bảo đặt mục tiêu rất rõ ràng: Vào trường chuyên sẽ cố gắng học tập để chinh phục các kỳ thi, trước mắt là có thể tham gia Đường lên đỉnh Olympia, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và vào đội tuyển thi quốc tế. Xa hơn là chinh phục mục tiêu đại học ngành y dược, hoặc nghiên cứu khoa học. “Em không thích đi học thêm vì muốn tự mình tìm tòi. Việc học là cả đời, không thể ngày một, ngày hai!”, Bảo tâm sự.
“Không ép con phải là người giỏi nhất”
Hôm tôi về xã Mỹ Lộc và xã Cát Hanh, dẫu vừa kết thúc kỳ thi vào lớp 10, hai tân thủ khoa trường chuyên vẫn miệt mài học. Phát chăm chỉ luyện đề Toán trên mạng, còn Bảo gắn với những đề Hóa trong bài giảng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học.
Đối với Bảo, đọc sách về khoa học xã hội, tự nhiên, lịch sử và xem những chương trình giải trí thiên về trí tuệ là thú vui. Chính nhờ đó, Bảo có vốn kiến thức khá rộng trên nhiều lĩnh vực. Bảo thần tượng quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2017 - Phan Đăng Nhật Minh, bởi vốn kiến thức như một “google”; và nữ bác học Marie Curie - người phụ nữ đầu tiên, duy nhất hai lần nhận giải thưởng Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, với tuyên ngôn nổi tiếng “trong khoa học, điều quan trọng là phát minh ra cái gì, chứ không phải là bản thân nhà nghiên cứu...”.
Anh Đặng Thinh, ba của Bảo cho hay, ngay cả kỳ nghỉ hè, Bảo vẫn tự vạch ra cho mình và tuân thủ lịch học 3 buổi sáng, trưa, tối; lắm khi thấy xót ruột, phải động viên con “bớt” học. Gia đình chưa bao giờ đặt gánh nặng chuyện học, hay mục tiêu gì cho con, chỉ cần con hứng thú với chuyện học là được!
Trong khi đó, khả năng Toán học của Phát được bộc lộ từ sớm, thậm chí năm học lớp 7 em được “đôn” lên học bồi dưỡng Toán của lớp 8 và thi vượt giành luôn giải nhất học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp tỉnh (19,5/20 điểm); và sau đó hoàn thành “cú đúp” khi đạt giải học sinh giỏi Toán cấp tỉnh ở lớp 9.
Chị Nguyễn Hữu Tường Vi - mẹ của Phát, cũng cho hay, ngay từ khi còn học mẫu giáo, con đã bộc lộ năng khiếu với chuyện học, nhất là môn Tiếng Anh. Mặc dù khi ấy chưa biết đánh vần, nhưng bằng việc tự quan sát, Phát có thể nhớ được những chữ cái Tiếng Việt, Tiếng Anh. “Dẫu vậy, gia đình luôn tâm niệm không ép buộc con phải đạt thành tích này, thứ hạng kia. Suốt 9 năm học, Phát học từ các thầy cô trong trường và tự học là chính. Ngay cả mẹ là giáo viên Tiếng Anh, ba là giáo viên Toán, cũng chỉ rèn cho con kiến thức cơ bản, phần nâng cao con tự mình học. Tôi luôn nói với con: “Mẹ không cần con phải là người giỏi nhất. Mẹ chỉ mong nếu đã học, con phải thật nghiêm túc và biết tự đưa ra lựa chọn cho bản thân mình!”, chị Vi tâm sự.
“Phát có năng khiếu, yêu Toán từ nhỏ. Gặp bài toán khó em tự mình tìm cách giải, rồi mới đem bài giải đó lên hỏi thầy có cách giải nào hay hơn, tốt hơn để em tự làm. 1 ngày, 2 ngày không xong thì một tuần em cũng tự mình chinh phục”.
Thầy Đặng Quốc Văn, giáo viên Toán Trường THCS Mỹ Lộc
“4 năm làm chủ nhiệm lớp của Bảo, tôi thấy em là một học sinh ham học tất cả các môn, đặc biệt tinh thần tự giác, năng lực tự học, yêu thích và say mê môn học ở Bảo rất đáng nể. Cậu học trò cũng khéo tay, sống rất tình cảm, mỗi dịp 20.11 đều tự tay làm hoa giấy, hay thiết kế bó hoa tươi tặng cô giáo”.
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Viên, Trường THCS Cát Hanh
THU HIỀN