Vay lãi suất ưu đãi 8%/năm tại ACB
Từ ngày 20.2.2014 đến 20.3.2014, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất vay “Tiếp cận nhanh - Lãi suất thấp” dành cho khách hàng vay hiện hữu của ACB, đặc biệt là hội viên Blue Diamond, với mức lãi suất cực thấp, chỉ 8%/năm. Theo đó, các khách hàng vay tại ACB khi vay thêm số tiền tối thiểu 200 triệu đồng sẽ được hưởng mức lãi suất 8%/năm cố định 1 tháng hoặc 9%/năm cố định 3 tháng đối với các khoản vay cho mục đích sản xuất kinh doanh, vay mua nhà, sửa chữa nhà để ở. Chương trình này được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai hoạt động kinh doanh hoặc mua nhà ở của các khách hàng hiện hữu, khách hàng là hội viên Blue Diamond đã gắn bó cùng ACB và mở rộng đối tượng khách hàng mới dễ dàng tiếp cận nguồn vốn giá rẻ…
N.V
Trước hết, tôi đề nghị toà soạn báo không công khai tên và địa chỉ của tôi. Kính thưa toà soạn, Vài tháng nữa là tôi hết hợp đồng vay với ACB. Lần đầu tiếp cận, ACB tỏ ra hào phóng và dễ dãi trong xét khoản vay sửa nhà của tôi. Nhưng sau đó, việc chạy đua lãi suất huy động của ACB đã làm cho tôi điêu đứng. Có lần, ACB đơn phương nâng lãi suất vay lên 25%/năm (lúc đó lãi suất HĐ là 14,5%/năm kỳ 13 tháng). Tôi đã làm việc với bộ phận quản lý khách hàng, thì được bảo là "Có người chịu lãi suất 27%/năm nữa kìa" (Hồng -ACB). Tôi bảo căn cứ theo hợp đồng thì lãi suất tối đa tôi phải chịu là 19,5%/năm, sao ACB lãi áp lãi suất 25%/năm cho kỳ vay này. Vậy là ACB bảo thôi mỗi bên chịu thiệt một chút. Sau cùng lãi suất ấn định cho hợp đồng vay của tôi là 20%! Cách đây 2 tuần, có 2 tin nhắn báo lãi suất vay kỳ này của tôi. Tin nhắn lần đầu lúc 11h53'53"" là 13%/năm, nhưng 4 giây sau, tin nhắn đính chính là lãi suất áp dụng kỳ này là 13,44%/năm. Ôi , tôi nghĩ ACB giống như con đỉa trâu vậy, cố hú