Người dân An Lão vui mùa đót
Từ lâu, cây đót được ví là “lộc rừng” mà núi rừng hào phóng dành tặng riêng cho người ở miền ngược. Chẳng khi nào trễ hẹn với đồng bào, “lộc rừng” đều đặn đến mỗi năm một lần, vào mùa Xuân, cao điểm là sau Tết Nguyên đán đến giữa tháng 3 âm lịch, khi cây đót đến kỳ thu hoạch. Đến mùa đót, nhà nhà người người phấn khởi vào rừng tìm hái, mang về làng bán lại cho những người thu mua từ dưới xuôi lên. Nhà nào chăm chỉ, mỗi mùa đót có thể kiếm được từ vài ba triệu đến gần chục triệu đồng, một khoản tiền không nhỏ đối với người dân nghèo miền núi.
Đến thôn 4, xã vùng cao An Vinh (huyện An Lão), gặp vợ chồng trẻ người H’re Đinh Văn San và Đinh Thị Thúy đang lúi cúi trở những hàng đót được phơi trải dài ngút mắt trên đường bê-tông thôn. Đót mặt này khô thì được chị Thúy trở để phơi tiếp mặt kia, còn chồng chị làm việc nặng nhọc hơn là gom, ôm từng bó đót khô to vào tập trung trong nhà rồi lại mang đót vừa hái còn tươi ra ngoài nắng phơi. “Từ sau Tết đến nay, ngày nào vợ chồng tôi cũng vào rừng chặt đót, hết đót ở 5 sào rẫy keo của nhà thì chịu khó đi sâu hơn tìm ở các khoảnh rừng tự nhiên. Mỗi ngày hai vợ chồng thu được chừng 15kg đót tươi, nhiều bữa ham làm quên cả giờ về nhà ăn trưa. Phải tranh thủ vì để đót già người mua sẽ chê, giá thấp”, anh San phấn khởi nói.
Người dân ở đây cho biết thêm, hiện giá đót tươi được thu mua tại thôn 4 (An Vinh) là 8.000 đồng/kg, đót khô 15.000 đồng/kg. Được biết, các tiểu thương tìm đến thu mua đót tại các xã của huyện An Lão chủ yếu là người ở Xuân Phong (thuộc xã An Hòa), thị trấn An Lão. Vì vậy, tùy đường đi đến mỗi thôn, xã xa hay gần, thuận tiện hay khó khăn mà giá đót có sự chênh lệch. Tại thôn 6, thôn xa và cách trở nhất của xã An Vinh, giá đót tươi được thu mua chỉ 5.000 đồng/kg.
Chị Đinh Thị Huệ, 29 tuổi, một người dân ở thôn 6, cho biết: “Từ đầu mùa đót đến nay, tôi đã đi hái được trên 50kg đót tươi về bán cho chị Sương - người quen thu mua đót đã nhiều năm nay ở thôn 6. Đót hái về bán lấy tiền mặt ngay, nhờ vậy mà tôi có thêm tiền chợ, cải thiện bữa ăn cho hai con nhỏ và còn dành một ít tích lũy”.
Tại thôn 3 (xã An Dũng), tôi gặp ông Trần Văn Công (ở Xuân Phong - An Hòa), tiểu thương thu mua đót của bà con địa phương. Từ sau Tết đến nay, ông Công “đóng đô” tại thôn 3 để kịp thu mua. Ông còn cất nhà tạm để chứa đót. “Đót tươi bà con hái về, tôi dạo từng nhà mua, rồi mượn sân của bà con để phơi, sau đó chuyển về xuôi bán lại cho các cơ sở làm chổi đót. Hơn 10 năm làm nghề này, nhà nào ở thôn 3 chăm chỉ hái được nhiều đót, rồi chịu khó phân loại đót tốt - đót xấu để bán được giá tôi gần như thuộc. Mỗi năm đến mùa, riêng tại thôn 3 tôi đã thu mua được cả tấn đót. Năm nay đót được mùa, giá lại cao và ổn định, bà con phấn khởi lắm, mình làm nghề cũng thấy vui lây”.
Lên vùng cao mùa này, nhìn đâu đâu cũng thấy đót, thấy rộn ràng cảnh đi hái, mua bán đót. Trông lên những vạt rừng, đót đang kỳ trổ bông xanh thẫm, pha sắc tím đẹp nao lòng. Đót khô ngả màu vàng ruộm được phơi khắp sân nhà, đường làng. Đót đến mùa, bội thu, được giá, nụ cười, lòng phấn khởi của người dân vùng cao cũng theo đó mà về…
SAO LY