Tự hào lính pháo phòng không
“Mới, lạ! Mọi sinh hoạt đều khác hẳn so với ở nhà”, đó là cảm nhận chung của 50 chàng trai quê ở 2 tỉnh Phú Yên và Đăk Lăk vừa đầu quân vào Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573 (đóng quân ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn).
Chiến sĩ Trần Hoài Phong bày tỏ: “Ngay từ ngày đầu, dạo một vòng quanh nhà ở, sân vườn, công trình vệ sinh, thấy nơi nào cũng sạch sẽ, tươm tất, tôi đã có ấn tượng tốt đẹp về đơn vị của mình. Thích nhất là những buổi chiều cùng nhau tưới tắm, chăm bón vườn rau đơn vị. Chúng tôi đã vơi bớt nỗi nhớ nhà, xóa dần cảm giác e dè, ngại ngùng với nhau, để rồi mỗi ngày trôi qua, lại thấy mình lớn lên, từ đi đứng, giao tiếp đến suy nghĩ, hành động”.
Tham quan phòng Hồ Chí Minh, xem những thước phim tư liệu quý giá, những chàng lính trẻ càng tự hào được đầu quân ở đơn vị pháo phòng không anh hùng, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong tiếp bước cha anh, kế tục truyền thống đơn vị anh hùng trong thời kỳ mới. Chiến sĩ Ngô Hùng Lan vui vẻ kể: “Ngay từ những ngày đầu nhập môn này, anh em trong đơn vị đã sớm tìm được tiếng nói chung trong thực hành các bài tập trên thao trường, truyền nhau bí quyết giúp cai thuốc lá, thực hiện “nói không” với rượu bia… Mỗi lần cùng đồng đội cất vang lời ca “Nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta là chiến sĩ/ Nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta yêu cuộc đời”, lại thấy yêu hơn cuộc đời chiến sĩ”.
Trung sĩ tiểu đội trưởng Nguyễn Tấn Nhân cho biết: “Anh em hầu hết đã trải qua khóa học quân sự những năm cấp III nên ít nhiều am hiểu về môi trường quân đội. Với trình độ học vấn phần lớn là cấp III, một số đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học là thuận lợi cơ bản để chắc lý thuyết, vững thực hành. Quan sát qua 2 tuần đầu, tôi thấy hầu hết tân binh tỏ ra có nghị lực vượt khó, chấp hành nghiêm nền nếp quy định, sống chan hòa, gần gũi, có nhiều hạt nhân văn nghệ, thể thao”.
Trung tá Đàm Văn Chất, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, tâm tình: “Nhìn khóa chiến sĩ mới hôm nay, tôi lại bồi hồi nhớ cái thuở chân ướt chân ráo vào bộ đội của mình. Ngày ấy, nhà cửa, cơ sở vật chất, điều kiện huấn luyện… đều chưa thuận lợi như bây giờ. Nhưng yêu cầu của tình hình mới cũng đòi hỏi cao hơn. Do vậy, khung huấn luyện đã làm kỹ công tác tập huấn, phê duyệt giáo án, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, mô hình học cụ, tăng cường vai trò trách nhiệm bám bộ đội, bám thao trường, để thực sự là những người anh, người bạn của chiến sĩ”.
Với sự chu đáo, tận tình của đội ngũ cán bộ, tâm thế chủ động tự tin của chiến sĩ mới, Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn Phòng không 573 đang hứa hẹn một mùa luyện quân thắng lợi.
NGỌC DIỆP