Bắt gái mãi dâm bán ma túy
Sau thời gian theo dõi, lúc 17 giờ, ngày 10.3, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang Nguyễn Thị Cẩm Thu (SN 1997, ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là gái mãi dâm đang bán ma túy cho đối tượng nghiện trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp.
Bước đầu, Nguyễn Thị Cẩm Thu khai nhận trong lúc làm gái mãi dâm đã quan hệ với nhiều khách làng chơi nghiện ma túy, từ đó lén lút tìm mua ma túy về bán lại kiếm lời. Sau 4 lần mua bán ma túy trót lọt, đến lần này thì bị bắt quả tang
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Thị Cẩm Thu để hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật.
Đặng Thái
Cần loại những con người này ra khỏi xã hội để xã hội có cuộc sống văn minh tốt đẹp hơn,
Thật đáng tiếc cho em,ở tuổi này đáng lẽ ra em con đang đi học và đang cùng bè bạn vui chơi,ca hát vậy mà em đã vướng phải vòng lao lý và tự đánh mát tưởi hồn nhiên của mình.Không biết cha mẹ em có biết được việc làm này của em không hay là em đã giấu cha mẹ và nói rằng con đang làm một ngề gì đó lương thiện và hàng tháng gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ già và nếu cha mẹ em nghe được tin này liệu có đủ sức vượt qua lời đàm tiếu ở thôn quê hay không.Số phận của em cũng là hình ảnh chung của rất nhiều em ở các vùng quê khó khăn không chịu học tập mà lao vào đời sớm.Mong sao sau khi em ra tù sẽ sớm làm lại cuộc đời vì đời em còn dài lắm và em cũng còn khá nhiều cơ hội để trở thành người tốt. mẹ
Con nhỏ dễ thương vậy mà đi làm gái thiệt uổng, mình mà biết trước là nuôi em chu đáo luôn.
thật buồn cho thế hệ 9x,các con trả hiếu cho các bậc làm cha làm mẹ vậy sao. gia đình chỉ có thể lo cho các con đủ cái ăn cái mặc và học xong cấp 3, nếu như các con thi đỗ vào các trường cao đẳng hay đại học thì xin thưa cha mẹ của các con phải gồng gánh nợ nần chồng chất nhưng mà vui, xã hội muốn phát triển thì gia đình phải sanh đẻ có kế hoạch đó là điều tất nhiên, đâu như suy nghĩ của các con cho mình là con cầu con khẩn con sỏ lổ tai, tôi đã là làm cha rồi nhưng bậc người làm cha mẹ tôi còn lo lắng nhắc nhở tôi,đâu như các cô các cậu cha mẹ quan tâm thì cho mình bị ràng buộc, còn cha mẹ vì hoàn cảnh nào đó đi làm ăn xa nên các cô các cậu hư hỏng cuối cùng các cô các cậu đỗ cho là không ai quan tâm nên bạn bè xấu lôi kéo. thật đáng buồn.