Giỏi nhờ tự học
Đó là tâm sự của Võ Văn Nam, lớp 12A1, Trường THPT số 1 Phù Cát, học sinh giỏi 11 năm liền và gặt hái nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, trong đó có giải khuyến khích cấp tỉnh năm lớp 11.
Nam chia sẻ bí quyết học giỏi của mình: “Từ nhỏ, mình đã tự rèn thói quen tự học và tìm sự yêu thích trong học tập. Ngoài giờ học ở trường, mình dành nhiều thời gian cho việc ôn lại bài học ở lớp, làm bài tập. Nhờ học bữa nào “xào” ngay bữa đó nên mình không hổng kiến thức cơ bản”. Phương pháp tự học của Nam là nắm chắc kiến thức cơ bản rồi từng bước bổ sung, nâng cao dần qua các bài tập nâng cao...
Dù gia đình làm nông, hoàn cảnh khó khăn, nhưng biết Nam thích học nên ba mẹ tạo điều kiện hết sức để con mình có thể mua sách và máy vi tính tự học ở nhà. Nam cho biết mình bắt đầu yêu thích môn Toán, đặc biệt là giải toán trên máy tính từ năm lớp 9.
Không chỉ bản thân học giỏi và ham học, Nam còn luôn gương mẫu và quan tâm giúp đỡ bạn bè, tổ chức học nhóm, trao đổi bài vở, chia sẻ cách học với các bạn học yếu hơn, vì vậy các bạn trong lớp ngày càng tiến bộ. Tuy thành tích đó chưa phải lớn lắm nhưng lại là những kỷ niệm đẹp và rất có ý nghĩa đối với Nam.
Trong buổi giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” do Huyện đoàn Phù Cát tổ chức vào cuối năm ngoái, Nam đã chia sẻ với các bạn rằng: “Những cố gắng trong thời gian qua đã giúp tôi hiểu được rằng dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song nếu chúng ta có niềm tin, hoài bão, biết vượt lên hoàn cảnh, cộng với sự quan tâm chăm sóc của gia đình, bạn bè, thầy cô thì chắc chắn sẽ vượt qua được tất cả, đạt được những thành tích như mong muốn”.
Ngoài việc học, Nam còn tham gia tích cực vào công tác Đoàn - Hội ở trường, cùng các bạn thường xuyên đi quyên góp, vận động để giúp đỡ các em học sinh nghèo vùng khó khăn, đến thăm và chăm sóc các cụ già neo đơn...
Nam mơ ước sẽ thi đậu vào ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh hoặc ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh.
CÔNG HIẾU