Galatasaray 3-2 Real: May còn có Ronaldo
Chỉ sau 7 phút, uy thế của Real Madrid đã được khẳng định khi Ronaldo sút tung lưới Galatasaray sau đường căng ngang của Sami Khedira. Đây là pha lập công thứ 10 của ngôi sao người Bồ Đào Nha tại Champions League mùa này. Cùng với việc Ronaldo vươn tới cột mốc mới, Real Madrid còn thiết lập kỷ lục khi lần đầu tiên ra sân với đội hình chỉ có duy nhất 1 cầu thủ người Tây Ban Nha (thủ môn Diego Lopez).
Việc chiếm giữ lợi thế quá lớn khi bước vào giờ nghỉ khiến Real Madrid có phần chùng xuống trong hiệp 2. Ngay cả Ronaldo dường như cũng đã hài lòng với những gì mình làm được khi sút chệch khung thành từ cự ly gần trong tư thế thoải mái. Sự hời hợt và có phần buông thả của Real Madrid đã tạo điều kiện cho Galatasaray vùng lên. Chỉ trong vòng 15 phút (từ 57 đến 72), đội bóng chủ sân Turk Telekom đã khiến các vị khách hùng mạnh tới từ Tây Ban Nha tái mặt bằng 3 bàn thắng liên tiếp. Đầu tiên, Eboue hạ thủ môn Lopez bằng một pha kết thúc như búa bổ. Tiếp đó, Sneijder đưa Galatasaray lên dẫn trước bằng cú sút quyết đoán. Tới khi Drogba đánh gót thành bàn, nâng tỷ số lên 3-2, cả sân Turk Telekom như nổ tung.
Kể từ đây, Real Madrid mới cảm nhận rõ sự nguy hiểm của các cầu thủ chủ nhà. HLV Mourinho sau đó đã phải đưa Albiol vào thay Oezil để làm giảm khí thế tấn công của Galatasaray. Động thái trên giúp Real Madrid chặn được sự hưng phấn từ phía chủ nhà, dù vào phút cuối Arbeloa phải “đi tắm sớm” do nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Real Madrid sau đó đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhờ bàn thắng thứ 2 của Ronaldo. Thành tích trên giúp anh tiếp tục độc chiếm ngôi đầu trong danh sách vua phá lưới với 11 bàn. Tính từ khi khởi nghiệp đến nay, anh đã 50 lần chọc thủng lưới đối phương ở sân chơi này. Thành tích trên giúp Ronaldo vượt qua huyền thoại Di Stefano của Real Madrid trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Cúp C1/Champions League. Anh hiện đứng vị trí thứ 6 và kém kỷ lục gia Raul Gonzalez 21 bàn. Thất bại 2-3 trên sân Turk Telekom vẫn đủ để đưa thầy trò Mourinho vào bán kết với tổng tỷ số 5-3. Tuy nhiên, Real Madrid hẳn đã nhận được một bài học đích đáng cho thói tự mãn.
. Theo Bongdaplus