Hai cha con cùng mắc bệnh nan y
Anh Diệp Hữu Đi (38 tuổi, xóm 5, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) là lao động chính trong gia đình làm nông, vợ là Nguyễn Thị Huệ (35 tuổi) nội trợ, có 2 con còn nhỏ (lớn 7 tuổi, nhỏ 1 tuổi). Kinh tế gia đình rất khó khăn, cách đây 3 năm anh Đi mắc bệnh dạ dày, ăn uống, tiêu hóa khó khăn, gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện chạy chữa; gần đây anh bị đau thắt vùng bụng dữ dội, mất ngủ nhiều, gia đình đưa đi xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư dạ dày, đang di căn qua các bộ phận khác. “Họa vô đơn chí”, con gái 1 tuổi của vợ chồng anh là Diệp Nguyễn Yến Nhi, khi mới sinh bị một bớt máu dưới mắt trái, bớt máu này ngày một lớn nhanh, nhưng đây là bệnh nan y và do kinh tế gia đình quá khó khăn nên chưa có điều kiện cứu chữa cho cháu.
MINH CHÂU
Thợ hồ nghèo bị chấn thương sọ não
Anh Hùng đang điều trị tại Khoa Chấn thương cột sống BVĐK tỉnh.
Anh Ngô Thiên Hùng (SN 1972), trước đây làm nghề thợ hồ, vợ là Trần Thị Thu Nguyệt (SN 1977, ở tổ 35, khu vực 5, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) không có việc làm ổn định, nên ai thuê dọn dẹp nhà cửa thì làm, thu nhập rất thấp. Không may, một ngày trước Tết Nguyên đán, anh Hùng bị tai nạn giao thông (chấn thương sọ não) trên đường đi làm về. Đã hơn 2 tháng nay, gia đình cầm cố tài sản, vay mượn khắp nơi để chữa chạy cho anh Hùng nhưng vết thương chưa thuyên giảm, sức khỏe phục hồi rất chậm, nằm bất động một chỗ.
P.L
Hoàn cảnh của gia đình anh Đi và anh Hùng rất khó khăn, họ đang rất cần sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc để có cơ hội chạy chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện và bạn đọc xin gởi về địa chỉ anh Đi và anh Hùng (đt: 0932560197, gặp chị Nguyệt); hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.