Sự trưởng thành của tân binh Bình Định ở Sư đoàn 315
Tuyển quân đợt 1 năm 2014, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 tiếp nhận 364 chiến sĩ mới, trong đó có 157 tân binh là thanh niên 2 huyện Phù Mỹ và Tây Sơn của Bình Định. Hơn một tháng hòa mình trong môi trường quân ngũ, những tân binh này đã thể hiện sự trưởng thành rõ rệt từ suy nghĩ đến việc làm.
Nhân lên tình yêu với đơn vị
Vừa tốt nghiệp Khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh, Tưởng Hải Thành (xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) hăm hở viết đơn tình nguyện lên đường. Anh trải lòng: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, 18 tháng quân ngũ là cả hành trình khám phá về kiến thức quân sự, chính trị, về khả năng, sở trường của mình, rèn tính tự giác, tự lập. Từ khi vào quân đội, mỗi ngày tôi lại thấy mình đang cuốn vào nhịp sống chung, cùng vui buồn, lo toan với đồng đội”.
Còn Đặng Chí Cường (xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) học xong chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Trường CĐ Nghề Quy Nhơn, đang có việc làm và thu nhập khá ổn định tại một doanh nghiệp quảng cáo ở TP Hồ Chí Minh thì nhận giấy gọi lên đường. Cuộc sống quân ngũ cho anh nhiều trải nghiệm thú vị: “Tôi đầu quân đúng dịp đơn vị đang sôi nổi thi đua mừng 35 năm ngày thành lập Sư đoàn, thế là “nhập cuộc” ngay với các hoạt động múa hát tập thể, giao lưu văn nghệ, thể thao. Bây giờ tôi đang cảm nhận sâu sắc rằng, mỗi ngày làm chiến sĩ là một ngày vui”.
Thượng úy Trịnh Hữu Bình, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, cảm nhận: “Các bạn trẻ bây giờ năng động lắm. Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, nhiều em đã có cách tự giới thiệu về mình khá ấn tượng. Các hoạt động do Đoàn thanh niên khởi xướng như: văn nghệ, thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất, thực hiện “Giờ học thanh niên tự quản”… đều được chiến sĩ mới hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, nhờ biết tương trợ lẫn nhau nên anh em tiến bộ nhanh cả lý thuyết lẫn thực hành”.
“Nhà” mới của chiến sĩ mới
Huấn luyện chiến sĩ mới là việc làm thường niên, song Tiểu đoàn 3 luôn chuẩn bị chu đáo trước mỗi đợt đón quân vào. Theo đại úy Nguyễn Trường Minh, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, kết hợp các nguồn kinh phí “trên dưới cùng lo”, đầu năm nay, đơn vị đầu tư hơn 80 triệu đồng củng cố doanh trại, hệ thống dây giá chính quy, bảo đảm mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. Không những có nơi ăn ở, huấn luyện tươm tất, tân binh còn được nghỉ ngơi, thư giãn trong ngày nghỉ, giờ nghỉ tại các khuôn viên văn hóa, hồ sinh thái, bãi tập thể lực, sân bóng đá, bóng chuyền, CLB quân nhân.
Bên cạnh đó, đơn vị còn duy trì có nền nếp các hoạt động ngoại khóa: tham quan phòng Hồ Chí Minh, giao lưu với sinh viên các trường đại học, xã đoàn địa phương nơi đóng quân, các đơn vị kết nghĩa; tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ mới, mở diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, “Nói không với thuốc lá”... Các hoạt động trên đã giúp bộ đội nâng cao nhận thức, niềm tự hào về đơn vị, xây dựng động cơ phấn đấu tốt. Hiện nay, 4/4 chi đoàn đại đội huấn luyện tân binh đều đăng ký thực hiện mô hình “Huấn luyện giỏi”, “Không có đoàn viên, thanh niên đào, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép”, thành lập “đôi bạn cùng tiến”, “tổ đội giúp nhau học tập”…
Ngày nghỉ cuối tuần, Tiểu đoàn 3 đón rất nhiều thân nhân chiến sĩ mới đến thăm. Tham quan doanh trại, ngắm nhìn cậu con trai Nguyễn Quốc Dũng khỏe mạnh hẳn lên, bà Võ Thị Liên (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) không giấu niềm phấn khởi: “Hồi ở nhà, em nó nhút nhát lắm, cứ lo không biết sống tập thể sẽ ra sao. Bây giờ thấy em nó vui tươi, ăn nói chững chạc, biết hỏi thăm, lo lắng cho mọi người, tôi thấy mừng lắm”. Còn ông Huỳnh Xuân Tâm (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) đi thăm con trai Huỳnh Lương Sang, tâm đắc: “Cuộc sống bộ đội rất ngăn nắp, gọn gàng. Khẩu phần ăn cũng tươm tất. Lịch học tập, công tác thì khoa học. Được rèn luyện trong môi trường như thế này, chúng tôi tin tưởng con em mình sẽ nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành”.
NGỌC DIỆP