Chồng mất sớm, vợ bị ung thư gan
Đó là trường hợp của chị Mai Thị Yến (SN 1989), ở đội 7, thôn Vạn Xuân, xã An Hòa, huyện An Lão, chồng là Nguyễn Đức Thịnh, quê ở tỉnh Thái Bình. Năm 2011, trong chuyến đưa vợ con từ An Lão về thăm quê nội, anh Thịnh bị TNGT và qua đời, để lại người vợ trẻ cùng đứa con gái đầu lòng mới hơn 1 tuổi. Từ đó trở đi, mẹ con chị Yến sống nương nhờ vào gia đình cha mẹ ruột là ông Mai Dũng và bà Đào Thị Đủ, thuộc diện hộ nghèo tại xã An Hòa. Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống người vợ trẻ. Từ tháng 10.2010, chị Yến thấy xuất hiện trên cổ một khối u, gây đau đớn. Sau khi chữa trị một thời gian tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, hạch vẫn không tan, cha mẹ đưa chị đi chữa trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Bác sĩ chẩn đoán chị bị hạch cổ viên, được điều trị sinh thiết hạch cổ, sau chuyển chị sang Bệnh viện K Hà Nội để tiếp tục chữa trị. Song, vì kinh tế gia đình quá khó khăn nên chị Yến phải xin về nhà chữa ngoại trú.
Từ tháng 6.2012 đến nay, chị Yến nhiều lần vào BVĐK tỉnh để điều trị căn bệnh ung thư hạch cổ, ung thư vòm, gan di căn, bụng trướng to. Gia đình chị Yến đã phải vay ngân hàng 60 triệu đồng, bán bò, thế chấp mọi tài sản khác để dồn được 130 triệu đồng chạy chữa cho chị, nhưng không thuyên giảm. Đứa con chưa đầy 4 tuổi của chị có nguy cơ mồ côi cha mẹ.
Thanh Toàn
Bị TNGT, hơn 3 năm sống thực vật
Ông Nguyễn Văn Ý (63 tuổi, ở xóm 5, thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn), vợ là bà Trương Thị Nhi (58 tuổi), gia đình làm nông. Cuối năm 2010, ông Ý đi xe đạp ra thăm ruộng thì bị một người đi xe máy tông và chạy trốn, tai nạn làm ông Ý chấn thương đầu, dập não, hôn mê sâu. Gia đình đã kịp thời đưa đi cấp cứu và điều trị tại BVĐK tỉnh hơn 2 tháng và trải qua phẫu thuật. Mặc dù gia đình đã cầm cố tài sản, vay mượn khắp nơi để chữa chạy cho ông Ý, nhưng hơn 3 năm nay ông vẫn phải sống thực vật, chưa nhận biết người thân, mọi sinh hoạt phải có người phục vụ, kinh tế gia đình ông ngày càng khánh kiệt.
Minh Hoàng
Hoàn cảnh của gia đình chị Yến và ông Ý rất khó khăn, họ đang rất cần sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc để có cơ hội chạy chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện và bạn đọc xin gởi về địa chỉ chị Yến và ông Ý; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.