Barca 1-1 PSG (chung cuộc 3-3): Đi tiếp trong sợ hãi
Barca đã vượt qua PSG để giành vé vào bán kết Champions League. Tuy nhiên, họ phải đã trải qua 90 phút vô cùng sợ hãi tại Nou Camp rạng sáng nay…
Dù thi đấu tại Nou Camp, nhưng PSG vẫn tự tin tổ chức lối chơi, từ phòng ngự cho tới tấn công. Giống như ở trận lượt đi, PSG phòng ngự khu vực rất kín kẽ và chặt chẽ. Nhưng ở trận lượt về này, họ còn chủ động triển khai lối chơi tấn công, chứ không còn cuốn theo đối thủ. Đó là lý do tại sao, PSG cầm được rất nhiều bóng và tạo được liên tiếp những pha bắn phá về phía khung thành Barca.
Ngay đầu trận, Lavezzi đã có 2 cơ hội ngon ăn, nhưng cú dứt trong vòng cấm và pha đột phá trung lộ tạo bạo của anh không chiến thắng được thủ thành Valdes. Thực tế đây là một trận đấu vô cùng xuất sắc của thủ môn bên phía Barca. Nếu không, Barca đã có thể sớm nhận bàn thua sau những pha hãm thành liên tiếp của PSG sau đó, như 2 cú đánh đầu hiểm hóc của Ibrahimovic hay Moura. Việc Messi ngồi dự bị đã khiến lối chơi tiqui-taca trở nên bế tắc. Những miếng đánh của họ thiếu đột biến và dễ bắt bài. Số cơ hội của Barca tạo được trong hiệp 1 hầu hết từ những pha sút xa hoặc nỗ lực cá nhân không hiệu quả.
PSG càng tự tin hơn trong hiệp 2 và điều mà NHM Nou Camp lo sợ đã tới. Ngay phút 50, Pastore phối hợp bật tường rất ăn ý với Ibrahimovic, trước khi đối mặt với Valdes và dứt điểm chân trái tinh tế đưa PSG vượt lên dẫn trước. Cả khán đài Nou Camp câm lặng và hoang mang. Tỷ số 1-0 nghiêng về PSG đồng nghĩa Barca sẽ phải bị loại khỏi Champions League ngay trên sân nhà. Ngay sau bàn thua, Messi được lệnh khởi động và cắn răng chịu đau vào sân ở phút 62. Dường như, chỉ sự có mặt của thiên tài người Argentina đã khiến hàng thủ PSG hoang mang và lung lay. Ngược lại, Barca chơi tự tin và hưng phấn hơn. Gần 10 phút sau, khán đài Nou Camp òa trong sung sướng. Messi đột phá trước vòng cấm địa, chuyền bóng cho Villa và cầu thủ này nhả bóng lại cho Pedro sút bóng sấm sét xé toang mành lưới đội bóng Pháp. Barca thở phào sau bàn gỡ hòa và chủ động chơi chậm lại nhằm đảm bảo tỷ số. Những phút sau đó của trận đấu diễn ra rất căng thẳng, nhưng không có thêm bàn thắng nào. Barca đã bảo vệ được tỷ số 1-1 và giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
Juventus - Bayern Munich: 0-2: Ở trận tứ kết còn lại, Juventus dù rất nỗ lực nhưng đã không thể chọc thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Hùm xám.
Không những vậy, Juventus còn bị Hùm xám hạ đo ván thêm lần nữa với tỉ số thua 0-2 (Mandzukic 64', Claudio Pizarro 90+1'), bằng đúng với tỉ số họ đã thua ở trận lượt đi tại Munich.
Kết quả này khiến Juventus trở thành đội bóng tệ nhất ở vòng tứ kết khi họ để thua cách biệt nhất (0-4) và cũng không ghi được bàn thắng.
Với việc Barcelona và Bayern Munich giành vé đi tiếp, vòng bán kết Champions League sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa hai giải đấu: La Liga (Real Madrid, Barcelona) và Bundesliga (Dortmund, Bayern Munich).
Theo Bongdaplus/TTO