Nhà nghèo, con mắc nhiều bệnh
Chưa có nhà ở, vợ chồng anh Võ Văn Hoàng (SN 1993), vợ là Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1995) thuê căn nhà tạm 24 m2, trên triền núi Bà Hỏa (tổ 25, khu vực 5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) tá túc.
Tháng 5.2011, chị Vân sinh cháu Nguyễn Võ Hồng Ngân (ảnh); sau sinh cháu rất èo uột, nằm chăm sóc tại Khoa Nhi sơ sinh suốt 4 tháng. Bác sĩ kết luận cháu Ngân nhiễm vi rút Rubella, bệnh tim bẩm sinh, viêm phổi trên, và hội chứng Down.
Trong khi anh Hoàng là lao động tự do, làm thuê công việc bấp bênh, còn chị Vân cũng không có nghề nghiệp, hiện túc trực ở nhà chăm cháu Ngân. Hiện cái ăn của gia đình đã không đủ và còn tiền trả nhà thuê 500 ngàn đồng/tháng đã làm anh Hoàng phải đánh vật hàng ngày. Bệnh phổi và bệnh tim luôn thường trực hành hạ cháu Ngân, nhưng hoàn cảnh quá nghèo, anh Hoàng và chị Vân đành nhìn con sống chung với bệnh tật.
TRANG XUÂN CHI
Phụ nữ nghèo mắc bệnh ung thư
Chị Hà Thị Thuý Vân (SN 1970, tổ 56, khu vực 6, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), chồng là Dương Minh Dũng (mất sức lao động), kinh tế khó khăn lại phải thường xuyên chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho con trai lớn (bệnh gan) và con nhỏ bệnh xoang rất nặng, từ nhiều năm nay.
Cuối năm 2013, trong lúc chị đi lau nhà thuê bị trượt ngã, phải nhập BVĐK tỉnh, phẫu thuật cột sống. Sau mổ bị ống thông tiểu gây biến chứng, làm viêm tử cung, chạy chữa suốt 1 năm không khỏi. Mới đây chị Vân được chuyển vào Bệnh viện Ung bướu (Khoa ngoại C) TP HCM, các bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư tử cung, cần can thiệp sớm; nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, chị Vân không có khả năng chạy chữa bệnh.
M.C
Hoàn cảnh của gia đình anh Hoàng và chị Vân rất khó khăn, họ đang rất cần sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc để có cơ hội chạy chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện và bạn đọc xin gởi về địa chỉ anh Hoàng và chị Vân (ĐT: 0948862482 gặp anh Dũng); hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.