Chưa được xóa án tích, lại tái phạm
Mặc dù lần này tài sản chiếm đoạt của người khác chỉ đáng giá vài trăm ngàn đồng nhưng Tôn Thất Trung Hiếu (SN 1981, ở KV7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) đã bị Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn khởi tố bị can, tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Đó là cái giá mà những kẻ tái phạm trong lúc chưa được xóa án tích phải trả trước pháp luật.
Khoảng 9 giờ ngày 25.3, bà Nguyễn Thị Bắc (SN 1964, ở KV11, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) đi chợ về thấy có người lạ mặt đang tìm cách chui vào phòng trọ của sinh viên nên tri hô. Nghe bà Bắc kêu to, người thanh niên hốt hoảng quay ra leo lên xe mô tô hiệu Airblade không gắn biển số dựng gần đó nổ máy định phóng chạy. Thấy vậy, bà Bắc chặn lại, quyết không để người thanh niên nghi vấn là kẻ trộm trốn thoát. Giằng co với bà Bắc một lúc nhưng không thể đi được, người thanh niên đó vội đi bộ ra biển, một lúc sau quay lại thì bị bà Bắc cùng những người xung quanh bắt giữ.
Tại CA phường Hải Cảng, người thanh niên bị bắt khai tên Tôn Thất Trung Hiếu, đang làm gỗ tại KCN Phú Tài, hiện thuê nhà tạm trú tại phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn. Khám xét trong người Hiếu và cốp xe mô tô, CA phường Hải Cảng phát hiện 4 chiếc điện thoại di động, 1 biển số xe 77L1 37213. Đồng thời qua phát hiện của quần chúng, CA phường Hải Cảng đã tìm và thu giữ 2 chùm chìa khóa vạn năng Hiếu ném ngoài bãi biển.
Với việc đột nhập vào nhà trọ sinh viên bị bắt quả tang và tang vật nghi liên quan đến hoạt động phạm tội bị thu giữ của Tôn Thất Trung Hiếu, CA phường Hải Cảng đã kiên quyết đấu tranh và cuối cùng đã buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sáng 25.3, chở vợ đến nơi làm việc xong, Hiếu chuẩn bị bao tay, khẩu trang, 2 chùm chìa khóa sau đó tháo biển số xe mô tô 77L1 37213 bỏ vào cốp xe và lên đường đi trộm cắp.
Tôn Thất Trung Hiếu hoạt động trộm cắp bằng cách giả làm người đi đường, khi phát hiện nhà nào khóa cửa, xung quanh vắng người thì dừng lại lấy khẩu trang che mặt, mang bao tay và dùng chìa khóa vạn năng mở khóa đột nhập vào bên trong trộm tài sản. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 25.3, khi đi ngang qua nhà số 713 đường Hùng Vương (KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) thấy cửa khép hờ, bên trong im lặng nên Tôn Thất Trung Hiếu dừng lại quan sát và nhanh chóng đột nhập vào bên trong. Ngôi nhà này do một nhóm sinh viên Trường CĐ Bình Định thuê trọ, lúc này, chỉ còn anh Lê Duy Nhất, SN 1993, ở An Hòa, An Lão) do không có giờ lên lớp nên còn ngủ. Sau một lúc quan sát, Hiếu lấy chiếc điện thoại di động của anh Nhất để trên bàn bỏ túi rồi quay ra đi tiếp.
Đến phường Hải Cảng, sau một lúc đi dạo, Tôn Thất Trung Hiếu thấy nhà bà Bắc bên trong vắng người nên dựng xe bên ngoài rồi đột nhập vào trong để trộm tài sản nhưng chưa kịp lấy gì thì bị phát hiện. Mặc dù Hiếu đôi co với bà Bắc y không phải là kẻ trộm, bảo bà kiểm tra trong nhà xem có mất gì không, đồng thời lên xe bỏ đi nhưng bị cản lại nên y đã tìm cách đi bộ ra bãi biển phi tang xâu chìa khóa vạn năng để nếu CA có đến làm việc cũng không có căn cứ buộc tội. Không ngờ, mọi hành vi của Hiếu đã không qua mắt được quần chúng, do đó khi phát hiện y ném xâu chìa khóa trên bãi biển, bà con đã báo cho CA phường Hải Cảng đến thu giữ.
Mặc dù chỉ trộm được 1 điện thoại di động trị giá vài trăm ngàn đồng, nhưng Tôn Thất Trung Hiếu đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù cuối năm 2013, hiện chưa được xóa án tích nên hành vi đó đã phạm vào tội trộm cắp tài sản. Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Tôn Thất Trung Hiếu và đang điều tra làm rõ hoạt động của y từ ngày ra trại đến nay để kết luận vụ án, đề nghị truy tố xét xử trước pháp luật.
ĐẶNG THÁI