Những người chiến đấu với “giặc lửa”
Khi hỏa hoạn xảy ra, trong lúc người dân tìm cách chạy thoát ra ngoài thì họ lại lao vào chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.
Để hiểu hơn về công việc của những người lính chữa cháy, trong những ngày nắng nóng gay gắt này, tôi đến “đại bản doanh” Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ (CA tỉnh), tận mắt chứng kiến cán bộ, chiến sĩ ở đây đang trực sẵn sàng PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
“Người ta chạy ra, mình chạy vô”
Trong những ngày này, cán bộ chiến sĩ PCCC được quán triệt tinh thần tập trung cao nhất cho công tác sẵn sàng ứng phó khi có hỏa hoạn. Những chiếc xe bồn cứu hỏa được kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày để sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu. Các trang thiết bị PCCC, cứu nạn cứu hộ cũng được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo phục vụ tốt cho công việc.
Cán bộ, chiến sĩ tại các đội PCCC và cứu nạn-cứu hộ được trau dồi huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên. Những thao tác chữa cháy chuẩn xác, tác phong nhanh nhẹn nhưng cẩn trọng, tất cả đều được lính PCCC tập luyện thành thạo, bởi hơn ai hết, họ hiểu tính chất công việc của mình, phải chạy đua với thời gian và lên đường bất kỳ thời điểm nào.
Thiếu tá Tạ Thanh Phong, Đội trưởng Đội PCCC và cứu nạn - cứu hộ trung tâm (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn-cứu hộ), người có trên 10 năm gắn bó với công việc cứu hỏa, đúc kết về nghề của mình: “Khi có cháy, người ta chạy ra để tránh lửa, còn những người lính chúng tôi thì chạy vô, giáp lá cà với “giặc lửa” để cứu người, cứu tài sản. Do luôn đối mặt với hiểm nguy nên lính cứu hỏa phải thường xuyên rèn luyện thành thục các kỹ năng, nghiệp vụ”.
Còn đại tá Phạm Đình Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ, thì chia sẻ: “Đã chọn làm anh lính cứu hỏa thì phải chấp nhận, theo quy định trong vòng 1 phút sau khi nghe tiếng còi báo cháy, xe chữa cháy phải ra khỏi cổng. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ đang làm bất cứ việc gì, nghe tiếng chuông là phải chạy liền. Nhiều khi, anh em đang tắm, người còn xà phòng nhưng cũng chỉ kịp xỏ vội quần áo vào và chạy ra xe. Có khi đang ăn nhưng nghe tiếng chuông cũng phải lập tức buông đũa. Có lúc đang ngon giấc giữa đêm khuya phải nhảy xuống giường mà chạy… Khi đã bắt tay vào cuộc, lực lượng chữa cháy phải dốc toàn tâm, toàn trí, toàn lực vào việc cứu người, dập tắt đám cháy nhanh nhất, hiệu quả nhất. Hiệu quả cao nhất ở đây là phải cứu được người bị nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước”.
Kinh nghiệm và bản lĩnh
Theo thiếu tá Tạ Thanh Phong, lính chữa cháy phải nắm vững chiến thuật, kỹ thuật và có bản lĩnh. Ví dụ, khi xảy ra cháy, nếu nhìn thấy khói nhiều tất cháy lớn, khói màu đen kịt là cháy xăng dầu, khói có màu vàng vàng thì chắc chắn là cháy ở khu dân cư hoặc hóa chất, khói có màu đen cộng với mùi là cháy xưởng gỗ… Vì thế, trên đường xuống hiện trường, khi ngồi trên xe, người chỉ huy đã nắm được 90% về kiểu hỏa hoạn mình sắp đối mặt, để tiên lượng mình có thể dập tắt được đám cháy hay không hoặc cần chi viện cái gì. Đồng thời, trong đầu người chỉ huy phải mường tượng được các nguồn nước chữa cháy xung quanh khu vực này như thế nào, địa hình, hướng gió ra sao để bày binh bố trận cho hợp lý để dập lửa nhanh nhất, giảm thiệt hại thấp nhất.
Dù mới hơn 3 năm gắn bó với công việc chữa cháy nhưng thượng sĩ Lý Hoàng Nam Giang (22 tuổi, quê huyện Vĩnh Thạnh), Tiểu đội 5 Đội PCCC và cứu nạn - cứu hộ trung tâm, được lãnh đạo đánh giá là người có bản lĩnh trong chữa cháy cũng như công tác cứu nạn-cứu hộ. Chính vì vậy sau 3 năm làm lính nghĩa vụ, Giang được xét trở thành cán bộ chữa cháy chuyên nghiệp.
Thượng sĩ Giang kể, thời điểm năm 2013 trở về trước, khi còn là chiến sĩ của Đội PCCC và cứu nạn - cứu hộ Phú Tài (KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ), anh cùng đồng đội đã tham gia chữa nhiều vụ cháy lớn xưởng gỗ, xưởng sản xuất nệm mút. Trong đó, vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Sài Gòn Max (chuyên sản xuất nệm mút, dù, nhà bạt) xảy ra vào tháng 2.2012, Giang cùng đồng đội phải chiến đấu với lửa 4-5 giờ liền mới dập tắt đám cháy, trở về đơn vị tất cả đều mệt nhừ. Ngoài làm nhiệm vụ chữa cháy, Giang còn tham gia cứu nạn-cứu hộ. Trong tháng 8.2013, anh trực tiếp chui vào bồn chứa bột giấy của Công ty TNHH Hiệp Phát để đưa thi thể 3 công nhân bị ngạt khí độc tử vong ra ngoài; tháng 11.2013, anh cũng là người trực tiếp vớt xác hai mẹ con chị Nguyễn Thị Tố Nga (23 tuổi) và cháu Mạnh Lê Tấn Khoa (11 tuổi) ở phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn) bị lũ cuốn trôi và thiệt mạng. Thượng sĩ Giang tâm sự: “Ai cũng bảo em còn trẻ, chưa vợ con mà sao gan quá vậy, nhưng em nghĩ đã chọn công việc này thì đòi hỏi phải có bản lĩnh mới hoàn thành nhiệm vụ”.
Thượng úy Lữ Minh Thắng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Đội PCCC và cứu nạn - cứu hộ trung tâm, người có 15 năm làm nhiệm vụ lái xe chữa cháy, cho rằng: “Đã làm lính cứu hỏa thì từ chỉ huy cho đến lính đều phải có kinh nghiệm, bản lĩnh. Do vậy, với nhiệm vụ lái xe, bản thân tôi cũng thường xuyên rèn luyện nghiệp vụ, cập nhật thông tin về các tuyến đường, các tuyến hẻm, các ụ nước cứu hỏa, các địa điểm lấy nước đều phải thông thuộc, để khi có cháy xảy ra sẽ đưa xe đến hiện trường chính xác nhất, nhanh nhất, góp phần hiệu quả cho việc chữa cháy”.
NGUYỄN PHÚC