Chi đội trưởng học giỏi, hiếu thảo
Đó là em Nguyễn Văn Nam, lớp trưởng, chi đội trưởng lớp 9A1, trường THPT Võ Giữ, xã Ân Mỹ, Hoài Ân.
Gia đình Nam có hoàn cảnh khó khăn. Khi Nam đang học lớp 1, ba em mất trong một tai nạn khi đi hái dừa thuê, từ đó, mẹ Nam phải đi thu mua phế liệu khắp nơi để kiếm sống.
Năm 2013, chị của Nam thi đỗ và đi học cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh, gia đình Nam càng khó khăn hơn. Thương mẹ và sợ chị phải bỏ học, Nam xin vào làm thêm một cơ sở trầm ở gần nhà. Dù biết Nam nhỏ tuổi nhưng vì hoàn cảnh của em khó khăn, lại muốn giúp gia đình nên chủ cơ sở đồng ý cho Nam làm thêm 1 buổi/ngày với việc xỉa trầm (xỉa bỏ phần thịt của cây dó bầu để còn lại phần trầm), tiền công 500 - 600 ngàn đồng/tháng.
Dù đi làm thêm giúp mẹ, Nam vẫn luôn thể hiện vai trò gương mẫu của lớp trưởng, chi đội trưởng để các bạn noi theo. Nhờ vậy mà chi đội của em luôn luôn dẫn đầu trong liên đội của trường. Thầy giáo Nguyễn Văn Trung, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1, nhận xét: “Nam là học sinh giỏi trong nhiều năm liền và có tinh thần vượt khó, tuy hoàn cảnh của em vô cùng khó khăn nhưng luôn cố gắng trong học tập cũng như trong hoạt động của Đội, đặc biệt còn là một người con hiếu thảo”.
Hiện tại, hàng ngày khi mẹ đi mua bán phế liệu, mọi việc trong nhà đều do Nam quán xuyến. Sáng, khi mẹ quảy quang gánh đi, Nam một mình ở nhà quét dọn và cho gà ăn rồi mới đi xỉa trầm, đến trưa về nấu cơm ăn rồi đi học. Khi được hỏi làm thế nào để có thời gian làm bài tập và học bài, Nam cho biết: “Trên lớp, em tập trung nghe thầy cô giảng, tối về làm bài tập, 5 giờ sáng thì dậy học bài. Nhờ vậy mà em có thời gian để đi làm giúp mẹ”.
Rồi Nam thổ lộ: “Em cố gắng học để cuối năm đạt kết quả tốt và thi vào cấp III đạt hệ A để đỡ tốn tiền của mẹ. Em mong mẹ có sức khỏe để lo cho chị em được học đến nơi đến chốn”.
NHẬT HẠ