Chuyện người đi “lấy” máu
Người ta gọi công việc của các kỹ thuật viên làm nhiệm vụ tiếp nhận máu ở các buổi hiến máu tình nguyện (HMTN) là việc không có ngày nghỉ. Bởi, cứ mỗi cuối tuần, họ lại lỉnh kỉnh dụng cụ, thiết bị về với các đơn vị, địa phương phục vụ phong trào HMTN.
Trung tâm Huyết học và Truyền máu - BVĐK tỉnh đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc và sản xuất chế phẩm máu phục vụ bệnh nhân trong tỉnh và các tỉnh lân cận (khi có yêu cầu). Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, mỗi năm có 70 - 80 đợt HMTN và hầu hết đều được tổ chức vào dịp thứ Bảy, Chủ nhật. Vậy nên, Phó Giám đốc Trung tâm Hồ Thị Kim Chung thường nói vui với các đồng nghiệp trẻ mới nhận công tác rằng: “Vào Trung tâm là không có ngày nghỉ đâu đấy nhé!”.
Bà Chung cho biết, 77% lực lượng là nữ và hơn 2/3 trong số đó đã có gia đình. Dù các chị đều nỗ lực sắp xếp việc nhà, đảm bảo công tác tại cơ quan nhưng chuyện “cơm không lành canh chẳng ngọt” là không thể tránh khỏi. Có chị, con cái đã trưởng thành, việc nhà cũng vơi đi nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chồng dỗi rằng: cuối tuần, muốn đưa vợ đi ăn sáng, uống cà phê cũng khó.
Có con đầu lòng vừa một tuổi, cảnh nhà lại neo đơn, không có họ hàng kề bên, chị Nguyễn Thị Kim Thạnh, 29 tuổi, gặp nhiều khó khăn khi phải gởi con nhỏ vào những ngày cuối tuần nếu chồng cũng đi công tác. “Buổi sáng lấy máu xong, chúng tôi quay trở về Trung tâm và tiếp tục với công việc sàng lọc, sản xuất chế phẩm. Nhiều khi đến 6 giờ tối mới về đến nhà. Đặc trưng công việc mình là vậy nên riết rồi bé cũng quen. Chỉ thương con những khi đau ốm, mình không túc trực bên cạnh được nhiều, dù là ngày cuối tuần”- chị Thạnh tâm sự.
Bà Chung cho rằng, dù vất vả nhưng các kỹ thuật viên chẳng nề hà khó khăn. Vì hiện có 5 nhân viên đang đi học, 2 nhân viên đang nghỉ ốm, nên hầu như đợt nào chúng tôi cũng huy động 100% lực lượng. Đáng mừng là các thành viên đều rất đoàn kết, nhiệt tình, cố gắng sắp xếp việc nhà để cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong mỗi đợt lấy máu, họ đều rất ôn hòa, gần gũi với người cho máu, giúp họ quên đi nỗi đau, nỗi sợ khi hiến máu.
Thời gian qua, có phản hồi của cộng đồng cho rằng các kỹ thuật viên thiếu kinh nghiệm khiến người cho máu bị đau, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hiến máu. Bà Chung chia sẻ: “Trước đây, Trung tâm chỉ có 27 kỹ thuật viên. Mỗi lần đi lấy máu, chúng tôi thường huy động thêm 10 nhân lực của các đơn vị khác tại BVĐK tỉnh. Dù có kỹ năng, nhưng do không chuyên trách, không “quen tay” với việc lấy máu liên tục trong một thời gian ngắn nên có nhiều sơ suất, ảnh hưởng đến tâm lý người cho máu, dẫn đến phản hồi không tốt. Tin vui là, chúng tôi vừa được tăng cường thêm 10 kỹ thuật viên mới. Từ đầu năm 2014 đến nay, chúng tôi đã đẩy nhanh được tốc độ, chất lượng lấy máu, khiến người cho máu yên tâm. Đầu năm nay, kỷ lục mới đã được thiết lập khi chỉ đến 11 giờ sáng, các kỹ thuật viên đã lấy được 389 đơn vị máu tại Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn”.
HÀ THANH