Người lớn chủ quan, con trẻ thiệt mạng
Trong tháng 3 vừa qua, có 2 vụ tai nạn mà nạn nhân là trẻ em. Đôi khi những sơ suất, chủ quan của người lớn lại để lại những hậu quả đáng tiếc cho con trẻ.
Chiều 31.3 vừa qua, trên đường bê tông liên xã Bình Tân - Bình Thành, huyện Tây Sơn, xe ôtô 77H-3484 do Nguyễn Thế Vinh (36 tuổi, ở xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân) điều khiển đã tông vào người đi bộ qua đường là cháu Văn Nguyễn Minh Hoàng (18 tháng tuổi, ở xã Bình Thành). Cháu Hoàng bị thương, được cha mẹ đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng rất tiếc đã không qua khỏi. cháu Hoàng ra chơi cùng cha mẹ đang phơi lúa tại đoạn đường này, khi cha mẹ không để ý, cháu Hoàng đã chạy qua đường và tài xế Nguyễn Thế Vinh không xử lý kịp…
Để xảy ra những vụ tai nạn như thế quả là điều không ai mong muốn, tuy nhiên nếu người lớn cẩn trọng hơn thì có lẽ vụ việc đáng tiếc như thế đã không xảy ra. Trước đó, vụ chết đuối làm 2 cháu nhỏ thiệt mạng xảy ra tại làng Suối Mây, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh vào ngày 11.3 cũng một lần nữa cảnh báo tình trạng chết đuối thường xảy ra trong mùa nắng nóng và sự trông nom thiếu chu đáo của người lớn đối với con trẻ.
Nhà 2 cháu bé Rahlan Nguyên Trần Vũ Nam (2 tuổi) và Rahlan Lê Thanh Trúc (3 tuổi) ở làng Suối Mây, thị trấn Vân Canh ở gần kề nhau, cùng là dân tộc Chăm và đều nghèo như nhau. Hai gia đình này đang cùng có nỗi đau mất con, sự hối hận muộn màng của những người làm cha, làm mẹ.
Sáng 11.3, chị Rahlan Nguyễn Thị Mơ dẫn con là Rahlan Nguyên Trần Vũ Nam sang hàng xóm nhờ chị Rahlan Lê Thị Trinh (19 tuổi) trông giúp vì vợ chồng mình bận lên rẫy. Chị Trinh đang trông con mình là cháu Rahlan Lê Thanh Trúc và nhận lời trông giúp cháu Nam luôn. Mải mê xem phim trên ti vi, khi chợt nhớ ra là mình còn phải trông 2 đứa trẻ, chị Trinh đã không thấy chúng đâu. Chị tìm kiếm quanh, gọi khản tên con, hỏi khắp nơi xem có ai thấy hai cháu bé không, nhưng ai cũng lắc đầu. Chị nhớ đến cái ao mà lũ trẻ trong làng thường ra chơi và tất tả chạy ra. Tim như ngừng đập khi thấy thấp thoáng con mình đang ngụp lặn, chị Trinh đến gần và nhào xuống ôm con lên, nhưng cháu bé đã tím tái. Không có kinh nghiệm trong hô hấp người đuối nước, chị nhìn con lả dần rồi tắt thở. Lúc này, chị Trinh mới nhớ ra mình còn trông hộ đứa cháu hàng xóm. Chị kêu cứu, khi đứa bé chưa đầy 2 tuổi này được vớt lên thì cháu cũng đã chết rồi.
Cả hai gia đình đều để trên bàn thờ những món đồ chơi mà hàng ngày hai cháu thích nhất. Chị Rahlan Nguyễn Thị Mơ ôm chặt đôi giày xinh xắn của con mới mang trong dịp tết vừa qua, gào khóc, chỉ biết trách mình đã không trông nom con cẩn thận. Chị Mơ cho biết chị vẫn thường gửi con như thế để đi làm và nghĩ rằng hai đứa bé này đã không ít lần cùng nhau đi như thế mà không ai trông coi. Chị Trinh thì vẫn còn có thói quen như thời còn son rỗi là mê xem phim. Nỗi đau của 2 gia đình không nói được thành lời bởi tai nạn xảy ra có phần lỗi chủ quan của người lớn.
Hiện trường nơi 2 cháu Rahlan Nguyên Trần Vũ Nam và Rahlan Lê Thanh Trúc bị trượt chân chết đuối là cái ao sâu khoảng 1,5 m của nhà ông Lơ O Hòa (ở cùng địa phương) cách nhà khoảng 100 m. Cái ao hình thành do người dân đào lấy đất làm nhà nhưng không lấp lại. Cháu Trúc và cháu Nam đã quen dắt nhau ra đây và sáng 11.3 là lần cuối cùng 2 đứa trẻ ra nơi này chơi. Người dân địa phương nói rằng nếu cái ao này không được rào chắn hoặc không lấp thì sẽ còn những vụ tai nạn đáng tiếc như thế xảy ra.
THÀNH LONG