Nghệ sĩ chung tay chống “giặc Covid-19”
Trong bối cảnh cả nước dốc sức chống dịch, giới nghệ sĩ Bình Ðịnh với tình yêu, khát khao cống hiến cho nghệ thuật và ý thức trách nhiệm xã hội, đã sáng tác nhiều ca khúc, bích họa, ảnh nghệ thuật về đề tài phòng, chống dịch Covid-19; mong muốn tiếp thêm “lửa” cho quyết tâm “đánh thắng” đại dịch.
“Dịch Covid lan tới, ta khoanh vùng diệt ngay”
Từ ngày 5.7, kênh YouTube, các tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân đã chia sẻ rộng rãi ca khúc Bình Định chung tay - Diệt ngay Covid, do nhạc sĩ Vũ Thành (hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định) sáng tác. Bài hát được viết lời mới trên nền nhạc bài hát quen thuộc Khúc ca Bình Định (nhạc Vũ Trung) có giai điệu trẻ trung, lạc quan với tiết tấu rộn ràng, hào hùng, mạnh mẽ; ca từ đơn giản: “Dịch Covid lan tới, ta khoanh vùng diệt ngay/ Các chốt chặn ra quân, ta quyết chống dịch lây lan/ Dập tan ngay Covid, để mỗi nhà bình yên/ Vì cuộc sống an vui cho đàn em, sớm hôm đến trường/ Dập tan ngay Covid, để cho đời no ấm, cho Bình Định quê ta vui đón, đón mùa xuân sang…”. Nhiều người cho rằng nhạc sĩ Vũ Thành có ca khúc đúng thời điểm, ý nghĩa là nguồn động viên đối với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch và là lời kêu gọi mọi người đoàn kết, chung tay chống dịch.
Nhạc sĩ Vũ Thành, tác giả bài hát Bình Định chung tay - Diệt ngay Covid. Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhạc sĩ Vũ Thành chia sẻ: “Xuất phát từ tâm trạng lo lắng khi ở TX Hoài Nhơn xuất hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2, cùng với việc các chiến sĩ CA, bộ đội, thanh niên tình nguyện và nhất là đội ngũ y bác sĩ xung phong ra tuyến đầu chống dịch, tôi suy nghĩ nội dung, viết ca khúc này để ngợi ca, cổ vũ tinh thần chống dịch của họ”.
Cũng thời điểm này, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú (công tác tại Trung tâm VH-TT&TT huyện Tuy Phước) giới thiệu với bạn bè đứa con tinh thần đặc biệt của mình - bài hát Đứa con tội lắm trên facebook cá nhân. Đây là ca khúc viết lại lời mới trên nền nhạc ngoại (được khán giả biết đến qua lời Việt Đứa con tội lỗi). Bài hát có ca từ dễ nhớ, dễ thuộc đang “truyền lửa” niềm tin, sự lạc quan của đội ngũ y tế; tạo nguồn năng lượng tích cực để cộng đồng chung sức, quyết tâm chống dịch, như lời kết của bài hát đã khẳng định: “Cùng đồng lòng dập tan Covid, đất nước mình rồi sẽ lại bình an”.
Mỗi bức tranh là một thông điệp
Trung tuần tháng 7, những người có dịp đi ngang qua hẻm 131 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn đều ấn tượng với bức bích họa cổ động phòng, chống dịch Covid-19 dài hơn 10 m được họa sĩ Nguyễn Xuân Quang (huyện Vĩnh Thạnh) cùng một số thành viên trong nhóm vẽ trên tường. Đây là công trình thanh niên do Đoàn phường Ngô Mây, Đoàn Trường THPT Nguyễn Thái Học và Phòng khám đa khoa Hương Sơn (TP Quy Nhơn) phối hợp thực hiện, truyền tải thông điệp 5K của Bộ Y tế, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, đoàn viên, nhân dân ở phường Ngô Mây.
Họa sĩ Nguyễn Xuân Quang hoàn thiện bích họa truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tại hẻm131 Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn). Ảnh: TRỌNG LỢI
Trong những ngày Bình Định ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, 2 bức tranh nghệ thuật Tâm dịch và Cầu vồng của họa sĩ Nguyễn Văn Cần (Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Trường CĐ Bình Định) lần lượt ra đời. Hai bức tranh được vẽ bằng chất liệu Acrylic tổng hợp phụ gia và dán khẩu trang y tế, hoàn thành trong tháng 6.2021. Sau khi họa sĩ Nguyễn Văn Cần chia sẻ trên trang facebook cá nhân, 2 bức tranh gây ấn tượng mạnh với ngay cả nhiều người am hiểu về hội họa.
Bức Tâm dịch lột tả nỗi vất vả của đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch, đặc biệt trong vùng tâm dịch, nhiều y bác sĩ lả đi vì kiệt sức, có người gục trên băng ghế, lối đi... Trong khi đó, Cầu vồng được vẽ từ hình ảnh thực tế bé gái 5 tuổi ở TP Hồ Chí Minh phải cách ly và hình ảnh kiệt sức của đội ngũ y bác sĩ. Từ ý tưởng này, họa sĩ Nguyễn Văn Cần thể hiện chiếc cầu vồng ghép bằng những khẩu trang y tế vắt qua trọng tâm bức tranh. Tác phẩm là sự chia sẻ sâu sắc với cảnh ngộ, nỗi niềm, trăn trở của bé gái và các y bác sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch. Để rồi, ông mơ đến cái kết tốt đẹp là dịch Covid-19 sẽ kết thúc, bé gái khỏi bệnh trở về bên gia đình; đồng thời, kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Họa sĩ Nguyễn Văn Cần chia sẻ: “Hai bức tranh này tôi thai nghén từ mùa dịch Covid-19 năm 2020. Đến năm nay, khi đợt dịch bùng phát mạnh, những hình ảnh sống động từ tâm dịch đã thôi thúc tôi tiếp tục hoàn chỉnh các bức họa. Qua đó, tôi muốn lan tỏa tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cổ vũ, kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết từ cộng đồng, tạo sức mạnh tập thể, sớm đánh thắng “giặc Covid-19”.
TRỌNG LỢI