Cha bệnh thận, con bệnh tim bẩm sinh
Anh Đinh Công Khải (41 tuổi), vợ là Nguyễn Thị Linh (38 tuổi, ở thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát), có 2 con. Trước đây anh làm nghề đi biển, vợ hàng ngày cũng ra biển bắt ngào, sò để sinh sống. Không may cho gia đình anh Khải, đứa con nhỏ của anh 6 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, chạy chữa rất tốn kém; tiếp đó anh bị bệnh thận đã phải bán nhà chạy chữa bệnh cho 2 cha con. Tiền hết từ lâu, nhưng bệnh tình của cha con anh Khải không thuyên giảm; từ tháng 2.2012, mỗi tuần anh phải chạy thận 2 lần tại BVĐK tỉnh.
Hiện nay gia đình anh Khải đang rơi vào tình cảnh thiếu đói.
Hoài Lê
Một phụ nữ nghèo bị bệnh nặng
Chị Trương Thị Kim Huệ (47 tuổi), không có nghề nghiệp, chồng là Nguyễn Bá Hồng (48 tuổi, tàn tật, ở xóm 7, thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước), có một con 8 tuổi. Trước đây ai thuê việc gì chị làm việc ấy để nuôi sống gia đình. Từ tháng 8.2013, chị Huệ phát hiện bị bệnh gan, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, rồi BVĐK tỉnh và đã chuyển vào BV Chợ Rẫy, TP HCM. Các bác sĩ chẩn đoán chị Huệ bị Lupus đỏ biến chứng sang thận, viêm da, hiện tại da của chị bị lở loét nhiều nơi.
Trong khi anh Hồng chồng chị tàn tật nặng không lao động được, con của chị còn nhỏ, đang học lớp 2; gia cảnh đang rất bế tắc.
Minh Châu
Hoàn cảnh của gia đình anh Khải và chị Huệ rất khó khăn, họ đang rất cần sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc để có cơ hội chạy chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ anh Khải và chị Huệ (Đt 0966 714664) hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn; điện thoại số 056.3813573.